Chuyện chiếc băng đội trưởng ở Old Trafford

16:44 Thứ sáu 17/02/2012

Trải qua mỗi thời kỳ, là một đội bóng lớn, M.U luôn có những người đội trưởng mang tính biểu tượng cho mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn phát triển của đội bóng. Nhưng vào thời điểm này, ở sân Old Trafford, người ta không thấy được một cá nhân như thế đeo chiếc băng vinh dự mà cũng đầy trách nhiệm lên mình.

Sự sa sút của Evra

Evra đã sa sút quá nhiều so với chính anh trước đó. Ảnh: Internet.

Hậu vệ trái người Pháp từ khi xuất hiện đến nay đã luôn là một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả và ổn định nhất trong đội hình Quỷ đỏ. Chúng ta đều biết ở thời kỳ đỉnh cao, Patrice Evra là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất châu Âu, với tốc độ, khả năng gây đột biến khi tấn công, và sự tinh ý, chuẩn xác trong phòng ngự. Những pha phối hợp đan bóng của Evra với các tiền vệ cánh của M.U lần lượt là Giggs, Ronaldo, Nani luôn có được sự ăn ý, nhịp nhàng, tính bất ngờ cao nhất, so với bất cứ cặp đối tác nào khác. Mùa giải này, khi Nemanja Vidic gặp chấn thương, trong bối cảnh M.U thi đấu khá bết bát, thiếu ổn định, thì một người có “tiền sử tốt” như Evra có lẽ không phải sự lựa chọn tồi. Nhưng đeo chiếc băng đội trưởng có nghĩa là đeo lên mình danh dự, niềm kỳ vọng, gánh nặng lớn, là nơi không chỉ các đồng đội mà tất cả người hâm mộ nhìn vào. Chính sách của Sir Alex là hợp lý, ông giao băng thủ quân cho người có năng lực, thi đấu thường xuyên, phong độ tốt, có thể xốc vác cả đội bóng trong mọi hoàn cảnh, nhưng có lẽ bây giờ Evra không còn thích hợp với những yêu cầu đó nữa.

Evra đang trên đường trở thành “lão tướng”, và vị trí thi đấu đòi hỏi năng lượng của một cỗ máy đang làm hại anh. Khi Evra tấn công, sau lưng anh là những khoảng trống chết người, còn khi anh phòng ngự, ta cũng không thấy yên tâm khi dường như anh không còn đủ thể lực và sự tập trung để ngăn cản rất rất nhiều những tiền đạo nhanh, khỏe ở xứ sương mù. Mất bóng khi tấn công không quá tai hại, vì thế người ta vẫn nhìn thấy nhiều điểm sáng ở Evra hơn là những sai lầm khi anh lên “tiếp đạn”, nhưng việc phải chứng kiến M.U “mất cánh” nhiều lần khi đối phương lên bóng chắc hẳn đã làm đau tim rất nhiều người. Gần đây, Evra tiếp tục dính vào vụ lùm xùm với Luis Suarez, và anh trở thành tâm điểm trên mặt báo về những chuyện bên lề hơn là đóng góp chuyên môn. Đội trưởng không hẳn là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn không thể là người yếu kém so với các đồng đội, khi M.U gặp khó, vai trò thủ lĩnh đầu tàu của hậu vệ này cũng là rất mờ nhạt. Bởi vậy, có lẽ trong thời gian tới, không sớm thì muộn Sir Alex cũng phải hướng tới một người mới mà “chọn mặt gửi vàng”.

Ai xứng đáng?

Vidic là đội trưởng "chất lượng" nhất trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Internet.

Ngày xưa là George Best - người mà chính Pele coi là “cầu thủ xuất sắc nhất”, sau đó là Eric Cantona - King of Old Trafford, và gần nhất là CR7, họ là những “siêu nhân”, là những nguồn cảm hứng bất tận cho các đồng đội bởi những kỹ năng siêu phàm. Không phải tất cả đều là đội trưởng, nhưng qua từng thời kỳ, M.U đã luôn có những “ông vua” đại diện cho lịch sử đội bóng. Thói quen trao băng chủ yếu cho các cầu thủ phòng ngự của Sir Alex rất có thể sẽ phải thay đổi, M.U cần một người lãnh đạo đúng nghĩa về cả chuyên môn lẫn tinh thần, và chính họ có thể tạo nên khác biệt. Rooney hội đủ những phẩm chất ấy, những tiếc rằng sự bộc phát, đôi khi thiếu ổn định của siêu sao này khiến anh chưa có được tầm vóc như Eric King ngày nào, hay gần nhất là Vidic - một bức tường, một người máy sừng sững đứng trên sân, tạo cho người ta sự tin tưởng sâu sắc. Những cầu thủ già lão như Giggs, Scholes cũng không còn đủ “sức” để cáng đáng việc đó, ngoài ra đều là những cá nhân có nét xuất sắc riêng nhưng đơn giản chỉ là khía cạnh chuyên môn.

Cuối cùng, sau khi tất cả trở về quỹ đạo, khi Vidic rời khỏi “nhà thương”, có lẽ anh vẫn sẽ là cầu thủ thích hợp nhất. Cái bóng của trung vệ người Serbia là đủ lớn, đội bóng không thể thiếu anh, bản lĩnh và sự lì lợm của Vidic cũng là vượt trội so với nhiều cầu thủ. Và hơn hết, anh là người mà đồng đội có thể đặt lòng tin, một khi vẫn giữ được phong độ của một cầu thủ phòng ngự hàng đầu như trước khi nhập viện. Cũng có thể, sẽ có những người mới đến với sân Old Trafford, hoặc những ngôi sao trẻ dần vươn lên, khẳng định tầm ảnh hưởng của mình, song, đó không phải chuyện một sớm một chiều. Có thể việc ai đeo băng đội trưởng lúc này không làm thay đổi thành tích của M.U, vì cũng khó có ai thay thế Evra vào lúc này tạo được hình ảnh một đội trưởng “đúng nghĩa” hơn. Dẫu sao, hi vọng rằng ở nơi “đất lành” như Old Trafford, sẽ sớm xuất hiện một thủ quân thực sự, một người làm biểu tượng cho đội bóng đúng với ý nghĩa của chiếc băng danh giá.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục