“Chống lại thế giới” - Mùa giải 2009/10 vĩ đại của Mourinho; Chương cuối: Cái kết hậu cho chuyện cổ tích

16:48 Thứ bảy 21/03/2015 | 1

Trải qua rất nhiều sóng gió, Mourinho và Inter đã đạt đến cảnh giới cuối cùng của sự vĩ đại. Bảo vệ thành công Scudetto, vô địch Coppa Italia và Champions League, “Người đặc biệt” gửi tặng Chủ tịch Moratti và các CĐV Inter món quà không thể tuyệt vời hơn trước ngày chia ly.

Nỗi sỉ nhục mang tên Totti

Coppa Italia chưa bao giờ được coi trọng và sự thật là nó xứng đáng với sự ghẻ lạnh. Nhưng 2010 là một năm ngoại lệ. Roma cần chiến thắng để có thêm danh hiệu trong bộ sưu tập, báo giới cần Inter bại trận để ngăn cản mùa giải vĩ đại của họ. Bóng đá Italia đã quá nhàm chán và nếu Inter cuỗm nốt giải đấu “tẻ nhạt nhất” thì coi như chả còn gì đáng để theo dõi.

Mourinho từng nói mọi trận trận chung kết đều là những cuộc chiến sinh tử và lần này cũng không phải ngoại lệ. Trước giờ G, Mourinho khẳng định, ông không cần họp chiến thuật mà vẫn vô địch Coppa Italia. Truyền thông Italia quy chụp Mourinho thiếu đi sự tôn trọng cần thiết. Mourinho phản bác: “Tôi không cần tôn trọng ai, các bạn hãy tôn trọng tôi trước đi rồi hãy đòi hỏi”.

Mọi ngả đường dẫn tới Olimpico đều chống lại Mourinho. 95% lượng vé phát ra cho NHM được chuyển cho phía CĐV Roma. Trên khán đài, biểu ngữ “Oh nooooo”, tựa Việt “Ôi không” được chăng lên như muốn ám hiệu Inter không thể đánh bại Roma. Dưới sân, Roma tháo hẳn vỏ bọc hào nhoáng thông thường, triển khai lối chơi bạo lực hòng làm chùn bước các cầu thủ Inter. Trong ít phút, Burdisso hai lần vào bóng thô bạo buộc Sneijder rời sân ngay trong hiệp 1.

Mourinho và Inter có một mùa giải thành công mỹ mãn

Nhưng chừng ấy là quá ít ỏi để Roma chặn đà thăng tiến của Inter. Milito trong mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp ghi bàn duy nhất giúp Inter đoạt danh hiệu đầu tiên. Nhưng trò vui giờ mới bắt đầu. Phút 88, cầu thủ vào sân thay người Balotelli nhảy múa giữa vòng vây 3 cái bóng áo bã trầu. Nóng mắt, “Hoàng tử Italia” Totti chạy theo 15 mét, lấy hết sức sút thẳng vào vùng hông tiền đạo gốc Ghana.

Gian Paolo Montali, chủ biên chuyên trang Forzaroma.info đăng lên mạng xã hội Twitter: “Hình ảnh đó không giống với một cầu thủ Roma”. Giorgio Napolitano, người đứng đầu nhà nước Italia có mặt trên khán đài thốt lên: “Nỗi nhục của người yêu bóng đá”. Đích thân Chủ tịch FIGC sáng hôm sau đăng đàn thừa nhận: “Có lẽ, chúng ta nên học cách tôn trọng Mourinho”.

Trò bẩn nối tiếp

Quay về Serie A, Roma tiếp tục nung nấu tham vọng hạ bệ Inter. Ngày 16/5/2010, vòng đấu cuối cùng mùa giải, toàn bộ người dân xứ mỳ ống hướng ánh mắt về Tuscan, nơi Inter đến làm khách trên sân Siena. Nếu Inter sẩy chân, Roma sẽ lên ngôi với cách biệt tối thiểu nếu họ đánh bại Chievo (điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra). Không khí căng thẳng bao trùm mọi miền quê Italia.

Hai ngày trước vòng đấu quyết định, xuất hiện thông tin các cầu thủ Roma chưa nhận được số tiền thưởng từ ngôi á quân tại Coppa Italia. Trên sân, Siena lùi sâu toàn bộ đội hình, quyết tâm bảo toàn tỷ số hòa dù đáng lý, họ phải... thắng để nuôi hy vọng trụ hạng. Đúng là Roma cần Siena để chống lại Inter, song nếu Siena hòa (đồng nghĩa với suất xuống Serie B) thì thảm họa sẽ ập đến với đội bóng của Chủ tịch Mezzaroma.

Những mảnh ghép được Mourinho xâu chuỗi trong đầu và ông chợt nhận ra sáng nay, xuất hiện thông tin BLĐ Roma cử người tới theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Siena và Inter. Nhiều khả năng, Mezzaroma đã nhận hối lộ từ Roma - số tiền đủ để giúp Siena tránh khỏi cảnh phá sản trong trường hợp tồi tệ nhất (sau này, Roma bị đặt trong tầm ngắm của giới chức trách, nhiều người đã nghĩ đến Calciopoli phiên bản 2 song tất cả đều chìm vào dĩ vãng bởi phần đông giới chóp bu trong tòa án thể thao Italia là CĐV lâu năm của Roma).

Như thường lệ, Inter bằng sự lạnh lùng tiếp tục vượt qua chướng ngại vật. Phút 57, bàn thắng xuất hiện theo cách không thể hoàn hảo. Đội trưởng Zanetti kiến tạo, chân sút chủ lực Milito lên tiếng. Bàn thắng duy nhất nhưng chừng đó là đủ giúp Inter đăng quang.

Trên đại lộ Franchi, chiếc xe buýt chở Mourinho và các cầu thủ Inter diễu hành vòng quanh. Băng rôn được treo quanh thân xe, phát đi thông điệp: “Chúng tôi chống lại thế giới”.

Khép lại chuyện tình đẹp

Cú đúp giải quốc nội đưa Inter lên trạng thái hưng phấn tột độ. Nerazzurri đến Madrid dưới vị thế kẻ bất khả chiến bại. 20.000 CĐV Inter từ khắp vùng lãnh thổ và quốc gia trên toàn thế giới tập trung ở cổng SVĐ Bernabeu từ 70 tiếng trước giờ bóng lăn. Mourinho tự tay mình trao những tấm vé đầu tiên vào sân cho NHM. Trong 2 giờ đồng hồ, toàn bộ lượng vé phát hành cho CĐV Inter không còn lấy nổi cái cuống vé. Theo một thống kê không chính thức, 20 triệu euro đổ vào tài khoản BQL sân Bernabeu (bao gồm cả giá vé chợ đen).

Sức nóng lan tỏa muôn nơi. Mourinho biết rằng chừng đó là quá ít để thỏa mãn ham muốn xấu xa của đám phóng viên. Mourinho cung cấp mọi thứ, kể cả thông tin ông sẽ chuyển sang Real Madrid khi mùa giải khép lại. Sự chú ý của dư luận chuyển từ trận chung kết Champions League sang tương lai của Mourinho. Thêm một sai lầm lớn của dư luận bởi Mourinho được giải phóng khỏi sức ép vô địch.

Vẫn là 4-2-sacrifice (sơ đồ đã đề cập trong phần trước), Inter đưa Bayern vào bẫy. Họ nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho đội bóng xứ Bavaria và phát huy điểm mạnh phản công. Sự thật là Bayern gần như vô hại với duy nhất Robben trên hàng công. Inter, bằng hai tình huống lên bóng đơn giản: Một người chuyền, Milito là người dứt điểm. Trận chung kết tẻ nhạt bậc nhất lịch sử giải đấu. Inter khép lại mùa giải vĩ đại 2009/10 bằng danh hiệu Champions League.

Mourinho quay về Italia, giam mình trong phòng truyền thống rồi bước ra, ôm chặt Materazzi, lấy tay quệt nước mắt và nói lời từ biệt. Từ xa, Chủ tịch Moratti hô vang “Ngàn lần cảm ơn cậu, Mourinho. Sẽ không bao giờ có một Inter vĩ đại như vậy. Tôi cam đoan”.

Thành Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục