
Manchester City chính thức để trung vệ trẻ Vitor Reis chuyển đến Girona theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025/26. Cầu thủ 19 tuổi sẽ thi đấu cho đội bóng "chị em" của Man City tại La Liga, trong bối cảnh mùa giải mới khởi tranh vào tuần tới.
Reis gia nhập sân Etihad từ Palmeiras vào tháng 1 và đã có bốn lần ra sân cho đội một trong mùa giải vừa qua. Anh cũng được HLV Pep Guardiola điền tên vào danh sách tham dự Club World Cup, nơi anh đá chính trong chiến thắng trước Wydad AC.
Ngoài ra, hậu vệ người Brazil còn ra sân ở các trận thắng tại FA Cup trước Leyton Orient và Plymouth Argyle, cũng như có một lần vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng tại Ngoại hạng Anh trước Leicester City.
Mặc dù đã có những màn thể hiện tích cực, Reis từ lâu đã được xác định là phương án đầu tư cho tương lai, và việc được cho mượn mùa hè này nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của Man City. Hợp đồng của anh với đội chủ sân Etihad còn thời hạn đến năm 2029.
Đáng chú ý, việc Reis ra đi là một phần trong nỗ lực tinh gọn đội hình của Guardiola sau khi CLB đã chi hơn 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong năm 2025. Trước đó, hai trung vệ trẻ khác là Jahmai Simpson-Pusey và Max Alleyne cũng đã lần lượt được cho mượn đến Celtic và Watford.
Ngoài ra, một số tài năng trẻ khác như Claudio Echeverri và Sverre Nypan cũng đang được cân nhắc cho mượn để tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Thậm chí, Man City còn đang đàm phán với Everton về khả năng cho mượn ngôi sao Jack Grealish – một động thái đầy bất ngờ cho thấy chiều sâu lực lượng của đội bóng thành Manchester hiện tại.
Với việc liên tục đẩy các cầu thủ trẻ ra đi theo dạng cho mượn, Man City tiếp tục cho thấy chiến lược phát triển bền vững và khả năng xoay vòng nhân sự linh hoạt nhằm duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường khác nhau.