
Sevilla đã chính thức bắt đầu quá trình tái thiết đội hình dưới thời tân giám đốc thể thao Antonio Cordon, người vừa thay thế Víctor Orta. Những thay đổi đầu tiên đã được thực hiện với việc bổ nhiệm Matias Almeyda làm huấn luyện viên trưởng và xác nhận sự ra đi của hai tiền vệ Saul Niguez và Sambi Lokonga.
Cả hai cầu thủ sẽ không tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào ngày 30/6. Trong thông báo chính thức, câu lạc bộ cho biết: "Sevilla muốn cảm ơn Sambi Lokonga và Saul Niguez vì sự chuyên nghiệp và cam kết của họ trong suốt mùa giải này... và chúc họ may mắn trong sự nghiệp chuyên nghiệp tiếp theo".
Trong mùa giải vừa qua, Sambi Lokonga, cái tên mượn từ Arsenal, đã ra sân 23 trận và bỏ túi 2 pha kiến tạo. Trong khi đó, Saul Niguez, đến từ Atletico Madrid, thi đấu 26 trận, ghi 1 bàn và đóng góp 6 đường dọn cỗ cho đồng đội.
Saul từng được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt nhưng không may mắn với chấn thương và không thể hiện được sự ổn định cần thiết. Tương tự, Lokonga cũng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Với sự ra đi của cả hai, giám đốc thể thao Antonio Cordon sẽ phải tập trung vào việc củng cố lại hàng tiền vệ.
Dự kiến, huấn luyện viên Matias Almeyda sẽ đến Seville vào tuần tới để ra mắt và chính thức tiếp quản dự án mới, trong khi các cầu thủ sẽ bắt đầu kiểm tra y tế trước mùa giải vào thứ Sáu tuần này.
Ở một diễn biến khác, một tiền vệ của Sevilla, Lucien Agoume đang thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.