Tuần trước, trong trận đấu lượt về của vòng 1/16 Copa Libertadores, các cầu thủ của River Plate, đội bóng kình địch của Boca Juniors, cổ động viên đội chủ nhà đã lẻn vào mái trên của đường hầm, và xịt hơi cay vào mặt các cầu thủ đội khách.
Thậm chí sau khi trận đấu đã bị hủy bỏ, các cầu thủ River Plate vẫn không thể rời khỏi sân do lo sợ nguy hiểm. Cổ động viên Boca Juniors đã bao vây tứ phía khán đài.
![]() |
| Cầu thủ Leonardo Ponzio của River Plate hoảng loạn sau hành động xịt hơi cay của các CĐV Boca Juniors. Ảnh: Internet. |
Người ta kể lại rằng hậu vệ Funes Mori của đội khách đã hét với AFP: “Tôi không thể thấy gì cả, tôi bị bỏng. Tôi không thể thấy gì. Đây đâu phải là chiến tranh đâu.”
Bốn cầu thủ River Plate sau đó đã được đưa tới bệnh viện và sau đó, các fan của đội chủ nhà vẫn còn đốt pháo sáng và ném các quả tên lửa tự chế xuống sân.
Hậu quả là đội bóng giàu thành tích của Argentina đã bị ban tổ chức giải loại khỏi Copa Libertadores, phải chịu mức phạt lên tới 200 trăm ngàn đô la và bị cấm khán giả tới sân trong bốn trận đấu kế tiếp thuộc giải đấu.
Ở Argentina, những cuộc đối đầu của Boca Juniors và River Plate luôn được mệnh danh là các trận “the Superclásico" bởi sự khốc liệt và đẫm máu của nó. Bóng đá Argentina cũng luôn nổi tiếng với các vấn đề về bạo lực trên sân cỏ và khán đài.















