Kết quả 2-0 nghiêng về Newcastle đêm qua, ngay tại thánh địa Stamford Bridge là tương đối bất ngờ. Chelsea đang ở trong giai đoạn thi đấu thăng hoa, các cầu thủ đang tìm lại được phong độ tốt nhất, một sự hưng phấn và đầy cảm hứng lan tỏa khắp đội bóng. Thế nhưng trước một Newcastle cũng đang rất quyết tâm để cạnh tranh cho một suất dự Champions League mùa sau, The Blues lại đã bất ngờ gục ngã.
Thực tế trên sân hôm qua đã cho thấy, thất bại của Chelsea là hoàn toàn hợp lý. Họ nắm thế trận trong tay nhưng không thể chuyển hóa thế trận trên cơ đó thành những bàn thắng. Thậm chí trong một một ngày tấn công chủ động như vậy, đội chủ nhà còn không sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm bằng đội khách Newcastle. Thống kê cho thấy Chelsea cầm bóng tới gần 64% thời gian, nhưng họ chỉ tung ra được 13 cú sút, trong đó có vẻn vẹn 3 cú đi trúng khung thành. Ngược lại, bên phía Newcastle, họ chỉ cầm bóng hơn 35%, nhưng trong thời gian kiểm soát bóng ít ỏi đó, họ đã thể hiện được sự đáng sợ trong các đợt lên bóng, đã tung ra được 13 cú sút, có tới 4 trong số đó đi trúng khung thành, và 2 cơ hội đã được chuyển hóa thành bàn thắng.
Phải công nhận một điều, trận này ngoài việc Chelsea chơi dở, Newcastle đã cho tất cả thấy vì sao họ đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho một vị trí dự Champions League mùa sau. Thi đấu trước một đội bóng lọt vào tới trận CK cúp C1, phong độ đang vào phom và lại trên sân khách, nhưng “Chích chòe” đã chơi đầy quả cảm, phòng ngự khoa học và đặc biệt lợi hại trong phản công. Nói không ngoa, Newcastle làm người ta nhớ lại hình ảnh của chính Chelsea trong 2 cuộc đối đầu với Barca, 2 trận đấu mà người ta đã ca ngợi và nâng tầm chiến thuật phòng ngự - phản công lên tầm nghệ thuật. Đặc biệt nguy hiểm chính là cặp song sát Demba Ba và Cisse, một cặp “Cole-Yorke” mà HLV Alan Pardew đang sở hữu. 2 pha làm bàn của tiền đạo Cisse thực sự là những kiệt tác, là những siêu phẩm mà khó ai nghĩ một cầu thủ có lối đá thiên về sức mạnh như anh có thể làm được.
Chứng kiến phong độ cực tốt của Newcastle trước một đối thủ mạnh như Chelsea, CĐV “Chích chòe” có thể cảm thấy an tâm và tiếp tục duy trì giấc mơ chiếm lấy vị trí thứ 4 của Tottenham. Không chỉ CĐV của Newcastle, những ai yêu mến Quỷ đỏ MU cũng có lý do để hy vọng. Newcastle chính là đối thủ tiếp theo của Man City, đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt với MU trong cuộc đua ngôi vô địch. Quỷ đỏ đã đánh mất lợi thế khi thất thủ trực tiếp trong trận derby kinh điển cách đây ít hôm. Giờ đây, họ đang mong chờ vào một điều thần kỳ, vào một đối thủ khả dĩ nhất có thể khiến Man City vấp ngã. Và Newcastle chính là đội bóng thích hợp nhất để làm điều đó.
Khả năng phòng ngự chắc chắn của Newcastle đã được thể hiện, khả năng tấn công của họ cũng đã được kiểm chứng. Hơn nữa họ lại được đá trên sân nhà, nơi họ đã từng đánh gục chính MU và vượt qua Liverpool. Xét về động lực, Newcastle có thừa quyết tâm để buộc phải kiếm điểm trước Man City. Họ đang đứng thứ 5, bằng điểm với Tottenham, và vẫn còn cơ hội để đánh chiếm vị trí thứ 4. Nếu thắng Man xanh, Newcastle sẽ gia tăng áp lực không nhỏ lên Tottenham đá muộn sau đó, và một bước ngoặt có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đó thực sự là một kịch bản “trong mơ” mà những CĐV lạc quan của cả Newcastle và MU đều đang hướng đến.
Còn với Chelsea, thất bại này khiến họ bị tụt lại phía sau với 4 điểm ít hơn vị trí thứ 4. Có lẽ lúc này, trong tâm trí các cầu thủ đang nghĩ đến trận chung kết cúp FA với Liverpool cuối tuần này, và xa hơn là trận chung kết cúp C1 hoành tráng đang đón đợi ở Allianz Arena. Cú đúp danh hiệu đang mở ra trước mắt và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea xao lãng và đánh mất mình ở trận đấu với Newcastle. Với phong độ cao của cả Newcastle và Tottenham lúc này, sẽ rất khó để Chelsea san bằng cách biệt 4 điểm trong 2 vòng đấu còn lại. Tất cả sức lực và tinh hoa của họ sẽ được dồn cho trận chung kết cúp FA và đặc biệt là cúp C1. Chelsea sẽ dự giải đấu này mùa sau bằng cách nâng cao chiếc cúp tại Allianz Arena sắp tới. Đó sẽ là cách thức vinh quang nhất, và cũng là sự "báo thù" ngọt ngào nhất dành cho Newcastle (trong trường hợp “Chích chòe” đoạt được vị trí thứ 4) vì trận thua tâm phục khẩu phục ở vòng đấu thứ 36.
Thực tế trên sân hôm qua đã cho thấy, thất bại của Chelsea là hoàn toàn hợp lý. Họ nắm thế trận trong tay nhưng không thể chuyển hóa thế trận trên cơ đó thành những bàn thắng. Thậm chí trong một một ngày tấn công chủ động như vậy, đội chủ nhà còn không sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm bằng đội khách Newcastle. Thống kê cho thấy Chelsea cầm bóng tới gần 64% thời gian, nhưng họ chỉ tung ra được 13 cú sút, trong đó có vẻn vẹn 3 cú đi trúng khung thành. Ngược lại, bên phía Newcastle, họ chỉ cầm bóng hơn 35%, nhưng trong thời gian kiểm soát bóng ít ỏi đó, họ đã thể hiện được sự đáng sợ trong các đợt lên bóng, đã tung ra được 13 cú sút, có tới 4 trong số đó đi trúng khung thành, và 2 cơ hội đã được chuyển hóa thành bàn thắng.
![]() |
| Chelsea thất bại là một bất ngờ lớn với NHM |
Phải công nhận một điều, trận này ngoài việc Chelsea chơi dở, Newcastle đã cho tất cả thấy vì sao họ đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho một vị trí dự Champions League mùa sau. Thi đấu trước một đội bóng lọt vào tới trận CK cúp C1, phong độ đang vào phom và lại trên sân khách, nhưng “Chích chòe” đã chơi đầy quả cảm, phòng ngự khoa học và đặc biệt lợi hại trong phản công. Nói không ngoa, Newcastle làm người ta nhớ lại hình ảnh của chính Chelsea trong 2 cuộc đối đầu với Barca, 2 trận đấu mà người ta đã ca ngợi và nâng tầm chiến thuật phòng ngự - phản công lên tầm nghệ thuật. Đặc biệt nguy hiểm chính là cặp song sát Demba Ba và Cisse, một cặp “Cole-Yorke” mà HLV Alan Pardew đang sở hữu. 2 pha làm bàn của tiền đạo Cisse thực sự là những kiệt tác, là những siêu phẩm mà khó ai nghĩ một cầu thủ có lối đá thiên về sức mạnh như anh có thể làm được.
Chứng kiến phong độ cực tốt của Newcastle trước một đối thủ mạnh như Chelsea, CĐV “Chích chòe” có thể cảm thấy an tâm và tiếp tục duy trì giấc mơ chiếm lấy vị trí thứ 4 của Tottenham. Không chỉ CĐV của Newcastle, những ai yêu mến Quỷ đỏ MU cũng có lý do để hy vọng. Newcastle chính là đối thủ tiếp theo của Man City, đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt với MU trong cuộc đua ngôi vô địch. Quỷ đỏ đã đánh mất lợi thế khi thất thủ trực tiếp trong trận derby kinh điển cách đây ít hôm. Giờ đây, họ đang mong chờ vào một điều thần kỳ, vào một đối thủ khả dĩ nhất có thể khiến Man City vấp ngã. Và Newcastle chính là đội bóng thích hợp nhất để làm điều đó.
![]() |
| Phong độ tốt của Newcastle khiến CĐV của MU mừng thầm |
Khả năng phòng ngự chắc chắn của Newcastle đã được thể hiện, khả năng tấn công của họ cũng đã được kiểm chứng. Hơn nữa họ lại được đá trên sân nhà, nơi họ đã từng đánh gục chính MU và vượt qua Liverpool. Xét về động lực, Newcastle có thừa quyết tâm để buộc phải kiếm điểm trước Man City. Họ đang đứng thứ 5, bằng điểm với Tottenham, và vẫn còn cơ hội để đánh chiếm vị trí thứ 4. Nếu thắng Man xanh, Newcastle sẽ gia tăng áp lực không nhỏ lên Tottenham đá muộn sau đó, và một bước ngoặt có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đó thực sự là một kịch bản “trong mơ” mà những CĐV lạc quan của cả Newcastle và MU đều đang hướng đến.
Còn với Chelsea, thất bại này khiến họ bị tụt lại phía sau với 4 điểm ít hơn vị trí thứ 4. Có lẽ lúc này, trong tâm trí các cầu thủ đang nghĩ đến trận chung kết cúp FA với Liverpool cuối tuần này, và xa hơn là trận chung kết cúp C1 hoành tráng đang đón đợi ở Allianz Arena. Cú đúp danh hiệu đang mở ra trước mắt và đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea xao lãng và đánh mất mình ở trận đấu với Newcastle. Với phong độ cao của cả Newcastle và Tottenham lúc này, sẽ rất khó để Chelsea san bằng cách biệt 4 điểm trong 2 vòng đấu còn lại. Tất cả sức lực và tinh hoa của họ sẽ được dồn cho trận chung kết cúp FA và đặc biệt là cúp C1. Chelsea sẽ dự giải đấu này mùa sau bằng cách nâng cao chiếc cúp tại Allianz Arena sắp tới. Đó sẽ là cách thức vinh quang nhất, và cũng là sự "báo thù" ngọt ngào nhất dành cho Newcastle (trong trường hợp “Chích chòe” đoạt được vị trí thứ 4) vì trận thua tâm phục khẩu phục ở vòng đấu thứ 36.
Duy Nguyễn |
00:00 30/11/-0001















