
Khán đài sân Mercedes-Benz thưa thớt khán giả một cách đáng thất vọng
Chelsea thắng nhưng bầu không khí tại Mercedes-Benz Stadium gây thất vọng lớn.
CLB nước Anh bước vào giải FIFA Club World Cup 2025 trong không gian theo phong cách hoành tráng của Mỹ, song các khán đài lại thưa thớt người xem. Dù sân có sức chứa đến 71.000 chỗ, chỉ có 22.137 khán giả đến cổ vũ trận đấu giữa Chelsea và Los Angeles FC khiến phần tầng trên cùng sân phải đóng cửa hoàn toàn.
Vé xem chỉ từ 38 bảng Anh, mức giá khá hợp lý, nhưng vẫn không kéo được đám đông. Các cầu thủ Chelsea được xướng danh từng người trên nền nhạc nhà thờ, cùng màn đếm ngược 10 giây đầy nhiệt huyết trước giờ bóng lăn, song cảnh quan khán đài vắng vẻ khiến nhiều người thất vọng.
Một CĐV trên mạng X bình luận: "Các fan Chelsea từng nói đội bóng của họ rất nổi tiếng ở Mỹ và Bắc Mỹ, nhưng nhìn mấy hàng ghế trống toát lên cảnh tượng ngược lại." Sự khác biệt được thấy rõ khi so sánh với các trận đấu từng thu hút đông đảo khán giả như Inter Miami của Lionel Messi với 60.927 người hay Paris Saint-Germain tại Rose Bowl gần 80.000 người.
Điều trớ trêu là chỉ hai năm trước đây, Chelsea từng lấp đầy sân này khi gặp Newcastle trong Premier League Summer Series. Nguyên nhân chính được cho là thời điểm thi đấu buổi chiều giữa tuần ở Mỹ không thuận tiện cho người hâm mộ. Ngoài ra, hiệp hai của trận đấu bị hoãn đến 5 phút do Olivier Giroud quên mặc áo đấu, góp phần tạo cảm giác trận như “giải đấu nhỏ lẻ”.
Một fan khác mỉa mai: "Thật vô lý khi hoành tráng giới thiệu từng cầu thủ theo kiểu Mỹ hoá cho FIFA Club World Cup 2025, nhưng lại chẳng có khán giả đến. Người Mỹ nên dừng việc thay đổi những điều vốn dĩ đang vận hành tốt. Sân thì vắng tanh trong khi đội bóng Mỹ cũng góp mặt thi đấu."
Về chuyên môn, Chelsea có chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ bàn thắng của Pedro Neto và Enzo Fernandez.
Trận đấu khép lại trong không khí trầm lắng, gợi nhớ nhiều điều cho ban tổ chức về cách tổ chức, thời gian và tính hấp dẫn thực sự của giải đấu tại đất Mỹ trong tương lai.