Gặp nhau tại Indianapolis, cả Chelsea và Inter đã không ngần ngại thi đấu một cách cởi mở trước hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động Lucas Oil.
Với đội hình chất lượng hơn, The Blues nhanh chóng áp đảo đối thủ đến từ Italia trong những phút đầu và chỉ sau 13 phút, họ đã cụ thể hóa ưu thế trên sân thành bàn thắng. Trong một tình huống phản công nhanh, Moses dẫn bóng đến trước vòng cấm địa Inter và chuyền cho Oscar. Ở vị trí chếch về phía bên trái vòng cấm địa của đội bóng áo trắng, tiền vệ công người Brazil đã tung ra cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa, hạ gục Handanovic để mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho đội quân của Jose Mourinho!
Có được bàn dẫn trước, Chelsea tiếp tục thi đấu hưng phấn và tạo ra thêm những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Oscar tiếp tục cho thấy anh là một mối đe dọa thường trực với khung thành Inter với pha di chuyển phá bẫy việt vị thông minh ở phút 26, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ Chelsea lại đi vọt xà.
Nhưng cũng rất nhanh sau đó Chelsea lại có cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt. Victor Moses bị phạm lỗi, và có vẻ như vị trí của tình huống này nằm ngoài vòng cấm, thì trọng tài chính vẫn cho The Blues được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Các cầu thủ Inter phản đối khá quyết liệt nhưng vô hiệu, và quả penalty được giao vào chân Hazard. Không quá khó khăn, chân sút trẻ người Bỉ đánh lừa Handanovic để nâng tỉ số lên 2-0 cho The Blues từ chấm 11 mét.
Có được 2 bàn thắng một cách chóng vánh, Chelsea bắt đầu thi đấu chùng xuống ở cuối hiệp 1, tạo điều kiện để Inter tạo ra một vài tình huống sóng gió trước khung thành của Petr Cech. Nhưng khung thành của The Blues vẫn đứng vững cho đến hết hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, Chelsea thực hiện liền 3 sự thay đổi. Schwarzer, Essien và Mata vào sân để Cech, Moses và Oscar ra nghỉ. Dù vậy, những diễn biến của hiệp đấu thứ 2 không trở nên hấp dẫn hơn là bao so với nửa cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Campagnaro lại tỏ ra nóng nảy quá mức khi vào bóng nguy hiểm với John Terry để lĩnh thẻ đỏ của trọng tài chính. Inter chỉ còn 10 người trên sân từ phút 59.
Khoảng thời gian còn lại là lúc mà hai HLV trưởng thử nghiệm đội hình. Hàng loạt cầu thủ được tung vào sân. Bên phía Chelsea là David Luiz, Demba Ba, Obi Mikel, Azpilicueta, Torres và Bertrand. Bên phía Inter, HLV Walter Mazzari thử nghiệp cả những gương mặt cũ lẫn mới như Chivu, Kuzmanovic, Belfodil, Olsen và Carrizo. Nhưng những sự thay đổi không mang đến nhiều hiệu quả và trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm cho cả 2 đội.
Với chiến thắng này, Chelsea duy trì mạch trận toàn thắng ở loạt trận giao hữu mùa hè và tiến vào bán kết International Champions Cup để gặp AC Milan, đội bóng đã đánh bại Valencia 2-1. Trong khi đó, Inter sẽ đối đầu Valencia để có cơ hội tranh vị trí thứ 5 của giải đấu.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Oscar, Van Ginkel, Hazard, Moses, Lukaku.
Inter: Handanovic, Jesus, Pereira, Nagatomo, Campagnaro, Ranocchia, Alvarez, Guarin, Cambiasso, Icardi, Palacio.
Với đội hình chất lượng hơn, The Blues nhanh chóng áp đảo đối thủ đến từ Italia trong những phút đầu và chỉ sau 13 phút, họ đã cụ thể hóa ưu thế trên sân thành bàn thắng. Trong một tình huống phản công nhanh, Moses dẫn bóng đến trước vòng cấm địa Inter và chuyền cho Oscar. Ở vị trí chếch về phía bên trái vòng cấm địa của đội bóng áo trắng, tiền vệ công người Brazil đã tung ra cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa, hạ gục Handanovic để mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho đội quân của Jose Mourinho!
Có được bàn dẫn trước, Chelsea tiếp tục thi đấu hưng phấn và tạo ra thêm những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Oscar tiếp tục cho thấy anh là một mối đe dọa thường trực với khung thành Inter với pha di chuyển phá bẫy việt vị thông minh ở phút 26, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ Chelsea lại đi vọt xà.
![]() |
| Chiến thắng dễ dàng cho The Blues. Ảnh: Internet. |
Nhưng cũng rất nhanh sau đó Chelsea lại có cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt. Victor Moses bị phạm lỗi, và có vẻ như vị trí của tình huống này nằm ngoài vòng cấm, thì trọng tài chính vẫn cho The Blues được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi. Các cầu thủ Inter phản đối khá quyết liệt nhưng vô hiệu, và quả penalty được giao vào chân Hazard. Không quá khó khăn, chân sút trẻ người Bỉ đánh lừa Handanovic để nâng tỉ số lên 2-0 cho The Blues từ chấm 11 mét.
Có được 2 bàn thắng một cách chóng vánh, Chelsea bắt đầu thi đấu chùng xuống ở cuối hiệp 1, tạo điều kiện để Inter tạo ra một vài tình huống sóng gió trước khung thành của Petr Cech. Nhưng khung thành của The Blues vẫn đứng vững cho đến hết hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, Chelsea thực hiện liền 3 sự thay đổi. Schwarzer, Essien và Mata vào sân để Cech, Moses và Oscar ra nghỉ. Dù vậy, những diễn biến của hiệp đấu thứ 2 không trở nên hấp dẫn hơn là bao so với nửa cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Campagnaro lại tỏ ra nóng nảy quá mức khi vào bóng nguy hiểm với John Terry để lĩnh thẻ đỏ của trọng tài chính. Inter chỉ còn 10 người trên sân từ phút 59.
Khoảng thời gian còn lại là lúc mà hai HLV trưởng thử nghiệm đội hình. Hàng loạt cầu thủ được tung vào sân. Bên phía Chelsea là David Luiz, Demba Ba, Obi Mikel, Azpilicueta, Torres và Bertrand. Bên phía Inter, HLV Walter Mazzari thử nghiệp cả những gương mặt cũ lẫn mới như Chivu, Kuzmanovic, Belfodil, Olsen và Carrizo. Nhưng những sự thay đổi không mang đến nhiều hiệu quả và trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm cho cả 2 đội.
Với chiến thắng này, Chelsea duy trì mạch trận toàn thắng ở loạt trận giao hữu mùa hè và tiến vào bán kết International Champions Cup để gặp AC Milan, đội bóng đã đánh bại Valencia 2-1. Trong khi đó, Inter sẽ đối đầu Valencia để có cơ hội tranh vị trí thứ 5 của giải đấu.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Oscar, Van Ginkel, Hazard, Moses, Lukaku.
Inter: Handanovic, Jesus, Pereira, Nagatomo, Campagnaro, Ranocchia, Alvarez, Guarin, Cambiasso, Icardi, Palacio.
T.L |
00:00 30/11/-0001















