Chelsea - Mourinho: Sự tái hợp hoàn hảo

11:26 Thứ tư 15/02/2012

Chelsea đang thi đấu cực kỳ bết bát, còn chiến lược gia người Bồ thì không được hạnh phúc tại Real. Đã không dưới vài lần Người đặc biệt bày tỏ quan điểm muốn quay lại Premier League. Nếu Jose Mourinho có thể về với nước Anh, với mái nhà xưa Stamford Brigde thì đó chắc chắn sẽ là một sự tái hợp hoàn hảo dành cho cả đôi bên.

Thân ở Liga, hồn ở Premier League

Jose Mourinho vốn được xem là Người đặc biệt, và tình yêu của ông giành cho xứ sở Sương mù cũng đặc biệt như chính con người của ông vậy. Trong sự nghiệp của mình, chiến lược gia người Bồ đã có mặt ở những giải đấu lớn nhất ở Châu Âu. Dù là ở đâu Mou cũng đem lại những cảm giác đặc biệt cho người hâm mộ, bởi đi kèm với ông là những thành công của các đội bóng.

HLV Jose Mourinho đã từng có những ngày tháng ngọt ngào tại Chelsea. Ảnh: AP.

Xét một cách công bằng, nước Anh không phải là nơi Mou thành công nhất. Bởi ở đó Người đặc biệt đã không thể giúp ông chủ giàu có người Nga thỏa giấc mơ Champions League. Tệ hại hơn, nước Anh cũng chính là nơi duy nhất cho đến lúc này Mou phải nếm cảm giác bị “đẩy ra đường”. Cái cách mà ông rời khỏi Chelsea năm 2007 hoàn toàn khác so với khi Mou bỏ lại Porto hay Inter trong tột đỉnh vinh quang. Nhưng không vì thế mà tình yêu của Mou dành cho xứ sở Sương mù phai nhạt. Dù là lúc cùng Inter giành cú ăn ba vĩ đại trong mùa hè năm 2010, hay hiện tại khi đội bóng Hoàng gia đang đứng trước cơ hội để lần đầu tiên sau 4 năm có thể lật đổ được sự thống trị của những người Catalan, Mou vẫn không quên nghĩ về nước Anh xa xôi, về giải đấu số 1 của xứ sở Sương mù.

Kể từ ngày đặt chân tới Tây Ban Nha với sứ mệnh giúp Real giành lại sự thống trị của mình, có thể nói Mou vẫn đang thực hiện rất tốt công việc. Không chỉ là chiếc cúp Nhà vua trong mùa giải năm ngoái, cũng không phải là việc đưa Real vào đến vòng bán kết Champions League, mà đội bóng Hoàng gia đang ở gần với chức vô địch La Liga hơn bao giờ hết. Với khoảng cách 10 điểm so với Barca, có thể xem ngôi vô địch gần như đã thuộc về Mou và các học trò. Nhưng vấn đề là… Mou đang không được hạnh phúc.

Với những thất bại liên tiếp trong những trận cầu Siêu kinh điển với Barca, với tư duy bóng đá phòng thủ và đặc biệt là với tính cách hơi ngông của mình, Mou đang bị bủa vây trong những cuộc chiến bên lề sân cỏ. Đó là cuộc chiến với các các HLV, với trọng tài, với dư luận, và cả với những khán giả nhà… và Mou đang mệt mỏi, đang phải chịu nhiều áp lực. Với một người luôn tự xem mình là cái “rốn” của vũ trụ như Jose thì những gì đang diễn ra rõ ràng đang làm Mou không hài lòng. Và chưa bao giờ Mou nóng lòng bày tỏ quan điểm muốn quay lại nước Anh như lúc này…

Sự kết hợp Chelsea - Mourinho: Vì ta cần có nhau

Đặt giả thiết: Nếu mùa hè năm nay Mou quay lại với nước Anh thì điểm đến tiếp theo của ông sẽ là ở đâu? MU ư? Không thể, bởi ở đó Sir Alex vẫn chưa có ý định về hưu. Đến Man City, hay Tottenham? Càng không, bởi những đội bóng này đang rất hạnh phúc với những HLV của mình. Vậy còn Liverpool? Điều này rất khó xẩy ra vì cái tên Keny Dalglish vẫn đang giành được tình cảm của phần lớn người hâm mộ. Arsenal lại càng ít cơ hội. Do đó, có thể khẳng định Chelsea chính là cái tên khả dĩ nhất với Mou. Xét cả về sức mạnh tài chính lẫn tham vọng của đội bóng.

Đã đến lúc Abramovich nên mời Mou trở lại với mái nhà xưa. Ảnh: Action.

Quay trở lại quá khứ. Trong hơn 2 năm cầm quân tại Chelsea, Mou không chỉ giúp The Blues giành tới 6 chức vô địch, trong đó đỉnh cao là 2 lần lên ngôi ở Premier League liên tiếp. Mà dưới sự dẫn dắt của Mou, đội bóng phía tây thành London đã vươn mình trở thành một trong những thế lực đáng sợ nhất Châu Âu. Dù sau đó những mâu thuẫn không đáng có với ông chủ khó tính Abramovich đã buộc Người đặc biệt phải rời khỏi đội bóng, nhưng những dấu ấn thành công mà Mou để lại vẫn chưa thể phai nhòa trong bất cứ một cổ động viên nào của sân Stamford Brigde.

Chelsea hiện tại đang thi đấu cực kỳ bết bát, dù vẫn được đầu tư rất nhiều tiền của. Hồi đầu mùa giải, những cổ động viên trung thành của The Blues đã đặt rất nhiều hy vọng vào HLV Villas-Boas. Người được mệnh danh là Mourinho II, là Người đặc biệt phiên bản 2.0… nhưng tất cả đã nhầm. So với những gì mà Mou đã làm được thì thành tích của người tiền nhiệm của ông thật đáng xấu hổ. Không chỉ là vị trí thứ 4 xa lạ tại Premier League, không chỉ là những trận thua tan tác trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mà Chelsea hiện tại còn là một đội bóng rất thiếu bản sắc và thật mong manh, dễ vỡ. Cái cách mà thầy trò HLV Villas-Boas đầu hàng trong cuộc đua đến ngôi vô địch có thể nói là hèn nhát. Nó khác hẳn với một Chelsea lì lợm của Mou trước đây.

Kể từ khi đẩy Mourinho ra đường, Abramovich vẫn đang miệt mài đi tìm một tài năng đích thực trên băng ghế chỉ đạo. Những HLV danh tiếng nhất thế giới đã được ông mời về. Nhưng dù là nhà vô địch thế giới Scolari hay ông vua Champions League Ancelotti thì Abra vẫn chưa thể thỏa mãn. Bởi Chelsea của ông vẫn tiếp tục thất bại. Có lẽ đến bây giờ, khi chỉ 4 năm sau ngày đuổi Mou khỏi Stamford Brigde và phải thay đến 5 đời HLV, thì ông Abramovich đã nhận ra quyết định sai lầm của mình. Nếu muốn mang lại thành công cho Chelsea và đồng thời cũng là niềm tự hào cho bản thân, có lẽ đã đến lúc nhà tài phiệt người Nga cần phải suy nghĩ lại. Và có lẽ đã đến lúc ông nên nghĩ về người cũ Jose Mourinho. Bởi đó hứa hẹn sẽ là cuộc tái hợp hoàn hảo cho cả hai…

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục