![]() |
| Cầu thủ gốc Việt Yohan Cabaye. |
Cầu thủ gốc Việt đầu tiên dự World Cup
Đội tuyển Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps không thiếu những câu chuyện lạ lùng, thậm chí có thể nói là vô lý. Chẳng hạn mới đây ông thầy người Pháp - từng đoạt Cup thế giới với tư cách cầu thủ năm 1998 - đã thẳng thừng loại Samir Nasri và Gael Clichy. Đây là hai cầu thủ đóng góp công lớn cho Manchester City đoạt chức vô địch Premier League mùa này. Thay vào đó, Didier tin tưởng vào những gương mặt mới hơn. Trong đó đặc biệt có tên Yohan Cabaye.
Thật ra, Cabaye không phải là cái tên thật sự xa lạ. Hai năm trước, cầu thủ này cũng có tên trong đội hình tuyển Pháp tham dự EURO 2012.
Với người Việt nói chung, Yohan Cabaye gợi lại chút tự hào bởi cầu thủ này có trong mình dòng máu Việt. Bà của Cabaye là một phụ nữ Việt Nam di cư sang Pháp từ những năm 1940.
Cách đây 4 năm, thất bại cay đắng và có phần nhục nhã của tuyển Pháp ở Nam Phi đã khiến Liên đoàn bóng đá Pháp phải có những cuộc thay đổi toàn diện sau những biến cố thời Domenech. Cabayer nằm trong thành phần “những dòng máu mới”.
Tuy nhiên trước khi được gọi vào tuyển Pháp, một trong những tham vọng của Yahan Cabayer là… được khoác áo tuyển Việt Nam bởi thành phần và dòng máu Việt trong cầu thủ này.
Trong một lần trả lời báo chí và khi nhắc đến nguồn gốc Việt của mình, Cabaye thừa nhận: “Bà ngoại tôi đến từ Việt Nam và tôi rất tò mò về đất nước đó. Tôi sẽ rất thích được đến thăm đất nước này và xem nơi bà đã lớn lên. Tôi muốn dành nhiều thời gian ở đó”.
Tất nhiên như mọi người biết, Cabaye sau đó được chọn vào tuyển Pháp, bản thân cầu thủ này cũng chưa có dịp trở lại Việt Nam.
Theo quy định của FIFA, một cầu thủ không được khoác áo hai đội tuyển QG nhưng nhà Cabaye vẫn nuôi tham vọng đóng góp điều gì đó cho bóng đá Việt. Cách đây 2 năm, em trai Yohan Cabaye là Geoffrey Cabaye đã từng được một lãnh đạo VFF ngỏ ý về chơi cho đội tuyển Việt Nam.
Geoffrey Cabaye tuy không đá bóng giỏi và nổi tiếng bằng người anh Yohan Cabaye nhưng cũng là cầu thủ chuyên nghiệp từng chơi cho CLB hạng 2 Croix của Pháp.
Sau khi có được lời gợi ý từ VFF, Geoffrey Cabaye cũng tỏ ra hứng thú: “Việt Nam tuy là quốc gia có nền bóng đá chưa thật sự chuyên nghiệp và phát triển nhưng chính điều ấy lại cho phép tôi được tham gia bóng đá ở đẳng cấp đội tuyển. Ý tưởng chơi cho đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ có trong đầu tôi nhưng sau lời mời này, tôi đã bắt đầu quan tâm tới điều đó. Đại diện cho Tổ quốc của bà tôi là một điều đáng tự hào. Bà đã khóc khi nghe tôi nói điều này”.
Tất nhiên là cả hai anh em Cabaye chưa bao giờ khoác áo đội tuyển song ở World Cup tới, sự có mặt của Yohan Cabaye sẽ khiến NHM Việt Nam cảm thấy tuyển Pháp gần gũi hơn và hy vọng “chất Việt” sẽ tỏa sáng cùng tuyển Pháp trong những trận đấu tại Brazil.
Tiếc cho Lee Nguyễn
Với nhiều người hâm mộ bóng đá Mỹ, cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn (tên Việt là Thế Anh) hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách tuyển Mỹ dự World Cup lần này.
Kể từ khi rời V.League và trở về Mỹ thi đấu, Lee Nguyễn đã có một mùa giải cực ấn tượng trong màu áo New England Revolution. 4 bàn thắng và hàng loạt những pha kiến tạo của Lee Nguyễn.
Phong độ của Lee Nguyễn ấn tượng tới mức cây bình luận nổi tiếng của trang web MLSsoccer.com đã phải giật tít: “Cầu thủ hay nhất MLS mà bạn chưa từng xem đang đá ở New England Revolution”.
Tuy nhiên, dư luận Mỹ khá thất vọng khi HLV Jurgen Klinsmann đã không cho Lee Nguyễn cơ hội. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, trong bản danh sách sơ bộ chuẩn bị tới Brazil và sẽ tập trung vào ngày 2.6 tới đây, Jurgen Klinsmann không hề ngó ngàng Lee Nguyễn mà thay vào đó ông chọn cầu thủ trẻ Julien Green hiện đang khoác áo Bayern Munich.
Dù đang có làn sóng trong CĐV Mỹ ủng hộ Lee Nguyễn khoác áo đội tuyển Mỹ như anh đã từng (Lee Nguyễn đã được gọi vào tuyển Mỹ để đá trận giao hữu với tuyển Trung Quốc và America 2007) song khả năng Jurgen Klinsmann đổi ý là rất khó.
Cơ hội cho Lee Nguyễn rất mong manh, NHM Việt đành chờ Yohan Cabaye tỏa sáng và hy vọng ở những kỳ World Cup sau, chất Việt sẽ dày dặn hơn trong mỗi ngày hội của bóng đá thế giới.













