Dư luận quốc tế hiện đang phẫn nộ trước cách xử lý chậm chạp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về vi phạm nhập tịch của Malaysia. Sự trì hoãn này thậm chí đang bị xem là một vết nhơ mới của bóng đá châu lục.
Trên trang MSN, nhà báo thể thao John Duerden đã chỉ trích gay gắt sự thiếu minh bạch của cơ quan này. Ông nhận định: "Vụ bê bối nhập tịch của Malaysia dẫn đến sự thiếu trách nhiệm khó hiểu. AFC vẫn chưa công bố quyết định xử phạt tuyển Malaysia như đã cam kết."
"Chúng ta chắc chắn rằng Malaysia sẽ không thể tham dự Asian Cup 2027 vì những vi phạm như vậy. Trước đó, AFC tuyên bố rằng họ sẽ ra phán quyết sau các phiên kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước FIFA và Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Nhưng đến nay vẫn chưa có gì cả".
Tờ Superball của Indonesia cũng chỉ ra mâu thuẫn lớn khi AFC từng loại thẳng Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2023 một cách chóng vánh vì vi phạm tương tự. Phân tích sự việc, chuyên gia Duerden bình luận thêm: "Trong trường hợp của bóng đá Malaysia, AFC đã không hành động nhanh chóng như đối với Timor Leste. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng AFC có trụ sở tại Kuala Lumpur đang trì hoãn hành động, vì các nhân vật có thế lực ở Malaysia đang vận động hành lang. Nếu thực sự là vậy, đây sẽ là một bê bối mới".
Sự bức xúc tiếp tục lan rộng khi Tổng thư ký AFC Windsor John - người mang quốc tịch Malaysia, lại liên tục lên tiếng. Một tài khoản trên diễn đàn Pantip thẳng thắn chia sẻ: "AFC có Tổng thư ký là người Malaysia. Đáng lý trong vụ việc này, ông ấy không nên nói gì cả, và AFC cần tìm một người phát ngôn khác. Thật lạ lùng khi từ đầu đến cuối, ông Windsor John cứ liên tục đăng đàn nói những điều có lợi cho phía Malaysia".
Rõ ràng, sự chần chừ khó hiểu này đang khiến uy tín và tính công bằng của AFC bị đặt dấu hỏi lớn.












