Với quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà tâm lí tốt nhất cho Confed Cup 2013, HLV Vicente Del Bosque đã sử dụng đội rất mạnh trong trận giao hữu với CH Ai Len sáng nay tại Yankee (Mỹ). Đáng chú ý là sự góp mặt của 8 cầu thủ Barca trong đội hình xuất phát. Duy chỉ có Ramos, Abeloa và Silva là 3 ngôi sao không thuộc đội bóng xứ Catalan.
Trên hàng công, ngài râu kẽm trao cơ hội cho David Villa nhưng tiền đạo Barca lại gây thất vọng lớn với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Ngoài Villa, các họng súng khác của La Roja như Pedro, Silva, Iniesta cũng đều im tiếng trước lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ của CH Ai Len. Thậm chí, nếu may mắn hơn, đội bóng của Trapattoni đã có thể mở tỉ số trước.
Do Fernando Torres không được đăng kí ở trận này, HLV Vicente Del Bosque buộc phải thử nghiệm Roberto Soldado, người vào thay Villa ở phút 59. Những ngôi sao khác như Casillas, Fabregas, Cazorla, Jesus Navas cũng lần lượt được tung vào sân ở hiệp 2.
Với những thay đổi lớn trong hiệp 2, cuối cùng Tây Ban Nha cũng có được bàn mở tỉ số do công của Roberto Soldado ở phút 68. Bàn thắng này đã phá vỡ thế trận đổ bê tông của CH Ai Len. Hệ quả, trong thời gian còn lại, khi đẩy cao đội hình tấn công, đội bóng của Trapattoni đã bộc lộ quá nhiều lỗ hổng ở hàng thủ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng chỉ có thêm được 1 bàn thắng nữa do công của Juan Mata ở phút 88.
Mặc dù giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp nhưng ĐT Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng với lối chơi bế tắc, nhất là khi đối phương chủ động phòng ngự số đông. Hơn nữa, ở trận đấu này, CH Ai Len không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất do có tới 5 trụ cột dính chấn thương.
Một lần nữa HLV Vicente Del Bosque lại gặp phải bài toán khó khăn nơi hàng công khi David Villa chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Nhiều khả năng ngài râu kẽm sẽ chọn Roberto Soldado cho mục tiêu chinh phục Confed Cup sắp tới bởi ở trận đấu vừa qua, tiền đạo Valencia thi đấu đã có màn trình diễn khá ấn tượng. Không chỉ nổ súng khai thông thế bế tắc, Soldier còn có nhiều tình huống phối hợp khá sắc nét khi được tung vào sân ở hiệp 2.
Ngoài Soldado, Del Bosque vẫn còn một sự lựa chọn khác là Fernando Torres, tiền đạo vừa có một mùa giải thành công với Chelsea tại Europa League. Hay thậm chí, La Roja vẫn còn phương án là sử dụng Cesc Fabregas trong sơ đồ 4-6-0 mà họ từng thành công ở VCK EURO 2012.
Điểm số cụ thể của 2 đội
Tây Ban Nha: Victor Valdes - 5; Alvaro Arbeloa - 5; Jordi Alba - 5; Gerard Pique - 5; Sergio Ramos - 6; Sergio Busquets - 6; David Silva - 5; Andres Iniesta - 5; Xavi Hernandez - 6; David Villa - 4; Pedro Rodriguez - 6.
Thay người: Iker Casillas - 5; Santi Cazorla - 6; Cesc Fabregas - 5; Jesus Navas - 6; Juan Mata - 6; Roberto Soldado - 7.
CH Ai Len: David Forde - 6; Darren O’Dea - 4; Paul McShane - 5; Stephen Kelly - 4; Sean St Ledger - 5; Jeft Hendrick - 4; James McCarthy - 5; Seamus Coleman - 5; Kady Keogh - 4; Connor Sammon - 4; Robbie Keane - 4.
Thay người: Darren Randolph - 4; Damien Delaney - không chấm; David Meyler - không chấm. James McClean - 6; Stephen Quinn - 4; Simon Cox - 4.
![]() |
Trên hàng công, ngài râu kẽm trao cơ hội cho David Villa nhưng tiền đạo Barca lại gây thất vọng lớn với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Ngoài Villa, các họng súng khác của La Roja như Pedro, Silva, Iniesta cũng đều im tiếng trước lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ của CH Ai Len. Thậm chí, nếu may mắn hơn, đội bóng của Trapattoni đã có thể mở tỉ số trước.
Do Fernando Torres không được đăng kí ở trận này, HLV Vicente Del Bosque buộc phải thử nghiệm Roberto Soldado, người vào thay Villa ở phút 59. Những ngôi sao khác như Casillas, Fabregas, Cazorla, Jesus Navas cũng lần lượt được tung vào sân ở hiệp 2.
Với những thay đổi lớn trong hiệp 2, cuối cùng Tây Ban Nha cũng có được bàn mở tỉ số do công của Roberto Soldado ở phút 68. Bàn thắng này đã phá vỡ thế trận đổ bê tông của CH Ai Len. Hệ quả, trong thời gian còn lại, khi đẩy cao đội hình tấn công, đội bóng của Trapattoni đã bộc lộ quá nhiều lỗ hổng ở hàng thủ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng chỉ có thêm được 1 bàn thắng nữa do công của Juan Mata ở phút 88.
![]() |
Mặc dù giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp nhưng ĐT Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng với lối chơi bế tắc, nhất là khi đối phương chủ động phòng ngự số đông. Hơn nữa, ở trận đấu này, CH Ai Len không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất do có tới 5 trụ cột dính chấn thương.
Một lần nữa HLV Vicente Del Bosque lại gặp phải bài toán khó khăn nơi hàng công khi David Villa chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Nhiều khả năng ngài râu kẽm sẽ chọn Roberto Soldado cho mục tiêu chinh phục Confed Cup sắp tới bởi ở trận đấu vừa qua, tiền đạo Valencia thi đấu đã có màn trình diễn khá ấn tượng. Không chỉ nổ súng khai thông thế bế tắc, Soldier còn có nhiều tình huống phối hợp khá sắc nét khi được tung vào sân ở hiệp 2.
Ngoài Soldado, Del Bosque vẫn còn một sự lựa chọn khác là Fernando Torres, tiền đạo vừa có một mùa giải thành công với Chelsea tại Europa League. Hay thậm chí, La Roja vẫn còn phương án là sử dụng Cesc Fabregas trong sơ đồ 4-6-0 mà họ từng thành công ở VCK EURO 2012.
Điểm số cụ thể của 2 đội
Tây Ban Nha: Victor Valdes - 5; Alvaro Arbeloa - 5; Jordi Alba - 5; Gerard Pique - 5; Sergio Ramos - 6; Sergio Busquets - 6; David Silva - 5; Andres Iniesta - 5; Xavi Hernandez - 6; David Villa - 4; Pedro Rodriguez - 6.
Thay người: Iker Casillas - 5; Santi Cazorla - 6; Cesc Fabregas - 5; Jesus Navas - 6; Juan Mata - 6; Roberto Soldado - 7.
CH Ai Len: David Forde - 6; Darren O’Dea - 4; Paul McShane - 5; Stephen Kelly - 4; Sean St Ledger - 5; Jeft Hendrick - 4; James McCarthy - 5; Seamus Coleman - 5; Kady Keogh - 4; Connor Sammon - 4; Robbie Keane - 4.
Thay người: Darren Randolph - 4; Damien Delaney - không chấm; David Meyler - không chấm. James McClean - 6; Stephen Quinn - 4; Simon Cox - 4.
Duy Nam |
00:00 30/11/-0001
















