Cech vs Ronaldo: Cuộc chiến của những người trở lại

18:00 Thứ năm 21/06/2012

Sau màn trình diễn tệ hại ở những trận cầu đầu tiên, cả Petr Cech và Ronaldo đều đã xóa bỏ những chỉ trích về phong độ bằng việc đưa CH Séc và Bồ Đào Nha đến với vòng tứ kết. Và đêm nay, họ chạm trán nhau để khẳng định ai mới thực sự là người đã trở lại...

Cùng có sự khởi đầu tệ hại ở EURO 2012 nhưng CH Séc và Bồ Đào Nha đều đã vươn mình trở lại và nắm trọn trong tay tấm vé tứ kết. Cho dù kẻ yếu, người mạnh thì cuộc chạm trán giữa họ cũng trở nên đáng xem hơn bởi cuộc so tài hấp dẫn giữa thủ thành Petr Cech và “siêu tiền đạo” Cristiano Ronaldo.

Thi đấu ở 2 vị trí hoàn toàn khác nhau, rất khó để so sánh tài năng và tầm quan trọng của Petr Cech và Ronaldo. Nhưng có một điểm chung khá thú vị là họ đều không còn là chính mình khi khoác màu áo ĐTQG. Ở mùa giải vừa qua, Petr Cech chính là nhân tố quan trọng đưa Chelsea vượt qua Barca và Bayern Munich để lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League. Còn với Ronaldo, anh đã có tổng cộng 60 bàn thắng trong mùa giải thứ 3 khoác áo Real Madrid.


Bước tới VCK EURO 2012, họ đều là những niềm hi vọng của CH Séc và Bồ Đào Nha. Nhưng ở những trận cầu đầu tiên, trong khi Ronaldo “tịt ngòi” trước ĐT Đức và hàng thủ Đan Mạch thì Petr Cech lại bất lực trước sức tấn công vũ bão của ĐT Nga. Tệ hại hơn, anh còn là người mắc sai lầm trong tình huống dẫn tới bàn thua ở trận gặp Hy Lạp.

Nếu như Ronaldo không tỏa sáng với 2 bàn thắng ở trận đấu cuối cùng và Cech nhạt nhòa trong trận gặp Ba Lan thì đây sẽ là cuộc chạm trán của “công tệ” – “thủ hại”. Tuy nhiên, khi họ đã lấy lại niềm tin thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hy Lạp đã từng đăng quang EURO 2012 dưới bàn tay Nikopolidis còn người Pháp cũng bước lên đỉnh cao châu Âu với một Michel Platini huyền ảo.

Đây không phải lần đầu tiên Petr Cech và Ronaldo có cơ hội đối mặt. Ở VCK EURO 2008, CH Séc đã để thua Bồ Đào Nha 1-3 ở vòng bảng và cá nhân Petr Cech cũng phải vào lưới nhặt bóng 1 lần trước Ronaldo.

Hay cũng chỉ trước thời điểm đó 1 tháng, họ đã chạm trán nhau trong trận CK Champions League derby nước Anh giữa Chelsea và Man Utd. Và cũng ở trận đấu đó, Petr Cech đã cản được cú sút của Ronaldo trong loạt đấu súng, và phải nhờ đến cú trượt chân định mệnh của John Terry dưới cơn mưa nặng hạt thì Ronaldo mới thoát khỏi “tội đồ”.

“Tôi đã đối đầu với Ronaldo nhiều lần và tôi có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để cản bước cậu ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi phải thi đấu trên tinh thần tập thể. Ronaldo quá nguy hiểm bởi cậu ấy có thể dứt điểm bằng bất cứ chân nào và bất cứ vị trí nào. Ở Chelsea, chúng tôi luôn chuẩn bị rất cẩn trọng mỗi lần chạm trán Man Utd. Điều quan trọng là không để cho cậu ấy khoảng trống”, thủ thành Petr Cech lo ngại trước cuộc đối đầu với Ronaldo.

Ronaldo đã bước sang môi trường mới, La Liga, Petr Cech không còn cơ hội đối mặt với tiền đạo người Bồ trong suốt 3 mùa giải qua. Và đêm nay, họ lại chạm trán nhau trong màu áo quốc gia. Khi họ đã rũ bỏ những chỉ trích và đang dần lấy lại niềm tin, đó sẽ là cuộc đối đầu thú vị. Và cho dù ai là người chiến thắng, họ vẫn xứng đáng được tôn vinh như một người hùng dân tộc.
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục