
Indonesia, nằm ở bảng C, đã bị Iran nghiền nát với tỷ số 0-3. Thái Lan, ở bảng D, cũng chịu chung số phận khi đối đầu với Nhật Bản, cũng với tỷ số 0-3.
Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với những bình luận đầy tính chế giễu và mỉa mai. Một tài khoản tên MrJati Jepara buồn bã viết: "Không ngạc nhiên khi bóng đá ASEAN không phát triển, chúng ta không bao giờ ủng hộ lẫn nhau, thay vào đó lại chế giễu và làm bẽ mặt đồng hương ASEAN."
Bên cạnh đó là bình luận mang tính đả kích. Tài khoản Mtw Jfrsn Rchrd cho rằng dù có những trận thua đậm, Indonesia và Thái Lan vẫn "tốt hơn" những quốc gia thậm chí còn không đủ điều kiện tham dự giải đấu. Một số người hâm mộ khác thì cho rằng thà không tham gia còn hơn là làm bẽ mặt cả khu vực Đông Nam Á. Tài khoản Nobi Chan bình luận: "Tốt hơn là không tham gia nếu chỉ để làm ASEAN bẽ mặt."
Những bình luận này cho thấy rõ sự chia rẽ và cạnh tranh gay gắt giữa người hâm mộ bóng đá các nước Đông Nam Á. Trong khi một số người cảm thấy thất vọng và xấu hổ về màn trình diễn của Indonesia và Thái Lan, những người khác lại cố gắng bảo vệ và động viên đội nhà.
Cả hai đội đều đang đứng cuối cùng trong bảng đấu của mình. Tới đây Indonesia sẽ gặp Uzbekistan còn Thái Lan sẽ chạm trán Hàn Quốc. Mục tiêu giành vé đi tiếp của Thái được cho là bất khả thi khi họ cùng bảng với 2 đội mạnh hàng đầu châu lục.