Câu trả lời thuyết phục của Joachim Loew

10:57 Thứ bảy 05/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bỏ lại sau lưng những lời chỉ trích nhằm vào mình trong thời gian gần đây, Joachim Loew cùng với đội tuyển Đức đã có một chiến thắng thuyết phục trước người Pháp để qua đó ghi tên mình vào trận Bán kết với đội chủ nhà Brazil. Màn trình diễn của “Cỗ xe tăng” giống như là câu trả lời đanh thép mà chiến lược gia 54 tuổi này gửi đến đám đông những người luôn giành cho ông sự hoài nghi về cách cầm quân của mình.

Trước trận Tứ kết này diễn ra, Joachim Loew đang là tâm điểm của sự chỉ trích của dư luận với những màn trình diễn không thực sự thuyết phục trước đó của đội tuyển Đức nhất là chứng kiến những gì mà “Die Mannschaft” đã trải qua sau 120 phút với đối thủ Algeria. Trong cách sắp xếp nhân sự trong sơ đồ chiến thuật của HLV Joachim Loew cũng bị phản đối mạnh mẽ, khi nhiều người cho rằng việc các cầu thủ không được thi đấu đúng vị trí sở trường đã khiến họ không phát huy được hiệu quả. Cụ thể là trường hợp của Philipp Lahm đã chơi không thành công ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Thế nhưng vị huấn luyện viên người Đức này vẫn bảo vệ quan điểm của mình và khẳng định sẽ để Philipp Lahm sẽ chỉ trở lại vị trí cũ trong trường hợp khẩn cấp khi đội tuyển không còn hậu vệ cánh. Trong trận đấu với Pháp, Joachim Loew đã quyết định đưa Lahm đá vị trí hậu vệ phải sở trường. Khi giải thích về điều này, Joachim Loew nói rằng sở dĩ ông làm vậy là vì sự cân nhắc tính toán của riêng mình chứ không phải vì chịu áp lực của ai.

Joachim Loew cùng với đội tuyển Đức đã có một chiến thắng thuyết phục trước người Pháp để qua đó ghi tên mình vào trận Bán kết.

Cùng với đó là một loạt những thay đổi hợp lý khác về mặt nhân sự trong đội hình của “Cỗ xe tăng”. Ông quyết định không sủ dụng Jerome Boateng trong vai trò của một hậu vệ biên. Thay vào đó là vị trí của một trung vệ như trận đấu với Algeria trước đó. Đá cặp với Boateng là Mats Hummels, một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Lần đầu tiên ông không sử dụng Per Mertesacker cho vị trí trung vệ. Có lẽ Joachim Loew hiểu rằng trước sức trẻ và lối chơi tốc độ của đội tuyển Pháp, Mertesacker không phải là phương án hợp lý bởi trung vệ đang khoác áo cho Arsenal này tuy có lợi thế về chiều cao nhưng lại tỏ ra quá chậm chạp trong khâu xoay sở.

Trên hàng công có một sự thay đổi lớn nhất đó chính là việc để “lão tướng” Miroslav Klose đá chính ngay từ đầu với vai trò của một trung phong. Thomas Muller chơi dạt ở hành lang cánh trái. Trong khi đó cánh phải vẫn là sự xuất hiện của Mesut Oezil, một cầu thủ mà không ít những cổ động viên yêu cầu Joachim Loew phải loại ngay ra khỏi đội hình chính. Thế nhưng ông thầy 54 tuổi này vẫn đặt niềm tin đối với ngôi sao của Arsenal.

Bên cạnh những điều chỉnh về nhân sự, Joachim Loew cũng quyết định thay đổi đấu pháp của mình khi sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 như bốn trận trước đó. Và quả thực với những điều chỉnh về mặt chiến thuật và nhân sự như vậy đã mang đến hiệu quả trong lối chơi cũng như kết quả giành cho những “Cỗ xe tăng”. Đội tuyển Đức với một hàng tiền vệ cơ động bao gồm Sami Khedira, Schweinsteiger và Toni Kroos đã kiểm soát rất tốt khu vực trung tuyến.

Bàn thắng đã đến sau một tình huống cố định. Toni Kroos là người đã có đường chuyền chính xác để trung vệ Mats Hummels có cú đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số. Sau khi có được bàn thắng, đội tuyển Đức đã thi đấu hợp lý để bảo toàn thành quả của mình. “Die Mannschaft” đã cho thấy sự già dơ trong lối chơi của mình. Họ chơi phòng ngự phản công một cách đầy hiệu quả. Và nếu như chính xác hơn thì đội tuyển Đức hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt nếu như Thomas Muller và Andre Schurrle không bỏ lỡ những cơ hội của mình.

Chiến thắng tối thiểu trước đội tuyển Pháp không chỉ giúp Đức ghi tên mình vào tốp 4 đội mạnh nhất mà quan trọng hơn họ đã lập nên một kỷ lục mới ở World Cup với bốn lần liên tiếp lọt vào tới trận Bán kết. Còn với huấn luyện viên Joachim Loew, ông đã đáp lại sự chỉ trích của người ta giành cho mình bằng câu trả lời thuyết phục với những sự điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật và con người. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của thầy trò Joachim Loew ở vòng Bán kết với đội chủ nhà Brazil.

Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục