Trước khi trận đấu này diễn ra, Spurs đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua với Aston Villa để giành tấm vé cuối cùng tham dự Champions League mùa sau, bởi dù còn hai trận chưa thi đấu nhưng khoảng cách giữa họ đã là 7 điểm. Tuy nhiên, không vì vậy mà đội bóng của Ange Postecoglou buông xuôi hy vọng.
Làm khách của một đội bóng thiếu ổn định như Chelsea là cơ hội tốt để Gà trống thu hẹp điểm số với Villa, đồng thời tạo chút áp lực để mong họ sầy chân. Nhưng mọi con tính của vị chiến lược gia người Úc đều không đi đúng hướng, bởi họ tiếp tục phải kéo dài chuỗi trận thua.
James Maddison trận này bị đẩy lên băng ghế dự bị do thi đấu kém thuyết phục thời gian vừa qua. Nhưng sự thay đổi này của Postecoglou cũng chẳng khiến cho hàng công của Tottenham chơi khởi sắc hơn. Bộ đôi Son Heung-min và Richarlison không tạo được bất kỳ cơ hội đáng chú ý nào.

Đội trưởng Son Heung-min thẫn thờ sau trận thua Chelsea.
Trong khi đó, những sơ hở nơi hàng phòng ngự đã thường xuyên bị các tiền đạo bên phía chủ nhà khai thác. Cuối cùng, Spurs đành chấp nhận thất bại 0-2 với hai bàn thua chia đều cho mỗi hiệp đấu. Trắng tay rời Stamford Bride, có lẽ đội bóng của Postecoglou nên tập trung vào mục tiêu giữ vững vị trí thứ năm.
Sau đây là những cái tên bên phía Tottenham được cho là chơi tốt nhất và tệ nhất vào rạng sáng nay.
Tốt nhất
Cristian Romero - 6/10
Cầu thủ người Argentina có phong độ rất tốt thời gian gần đây, và anh tiếp tục thể hiện điều đó trong trận đấu với Chelsea vừa qua. Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Romero còn rất giỏi trong những tình huống chuyền bóng và chịu khó lên tham gia tấn công. Anh thậm chí còn suýt có được bàn thắng vào lưới đội chủ nhà nếu như pha đánh đầu ở phút thứ 38 đi chính xác hơn một chút.
Micky van de Ven - 6/10

Tình huống cứu thua đầu trận của Van de Ven.
Tốc độ của trung vệ người Hà Lan là một điểm mạnh mà Postecoglou cực kỳ ưa thích. Chính anh là người có pha cứu thua ngay trên vạch vôi ở đầu trận sau cú dứt điểm của Nicolas Jackson. Van de Ven cũng hiếm khi để thua trong các tình huống đấu tay đôi với Jackson hay Mykhailo Mudryk. Nhìn chung thì ngoài kết quả tập thể, đây là một ngày thi đấu thành công đối với cá nhân hậu vệ này.
Tệ nhất
Pedro Porro - 4/10
Cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu tốt trong phần lớn mùa giải này cho Tottenham Hotspur nhưng đôi khi anh lại tỏ ra kém cỏi khi phòng ngự. Ở trận đấu vừa qua, Porro thường bỏ quên vị trí bên cánh phải, và liên tục để cho Mudryk vượt qua. Tựu chung lại, đây mà một màn trình diễn đáng thất vọng của hậu vệ sinh năm 1999.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam