Trước chuyến làm khách của Nottingham Forest ở vòng 37, đội bóng của Mauricio Pochettino đang có phong độ cao với hai chiến thắng liên tiếp trước Tottenham Hotspur với tỷ số 2-0 và West Ham với tỷ số 5-0. Một chiến thắng nữa sẽ giúp cho tham vọng giành vé tham dự cúp châu Âu mùa sau được củng cố rõ ràng.
Ở trận đấu này, vị chiến lược gia người Argentina tiếp tục đặt niềm tin vào Nicolas Jackson, người đang sở hữu phong độ rất cao cho vị trí chơi cao nhất trên hàng công. Đá ngay phía sau chân sút người Senegal là Cole Palmer, còn hỗ trợ hai bên cánh là Noni Madueke và Mykhailo Mudryk.
Với chất lượng đội hình tốt hơn, không khó để The Blues chiếm quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu, và họ sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Mudryk ở phút thứ 8. Tuy nhiên, các học trò của Pochettino cũng chỉ giữ được lợi thế này 8 phút, bởi Willy Boly lập công gỡ hoà ở phút thứ 16.
Bước sang hiệp hai, cao trào của trận đấu mới được đẩy lên, đặc biệt là trong vòng 15 phút cuối. Callum Hudson-Odoi bất ngờ giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút thứ 74. Lúc này Chelsea bắt đầu lo lắng và họ dồn đội hình lên để tấn công mạnh mẽ.

Mudryk ăn mừng bàn thắng sớm cùng các đồng đội.
Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 2 phút tính từ phút thứ 80, đội khách ghi liền hai bàn thắng do công của Raheem Sterling và Nicolas Jackson để hoàn thành cuộc lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Thắng trận 3-2, đoàn quân của Pochettino vững vàng ở vị trí thứ 7, bằng điểm nhưng kém hiệu số so với Newcastle.
Sau đây là những cái tên bên phía The Blues được cho là chơi tốt nhất và tệ nhất trước Nottingham.
Tốt nhất
Cole Palmer - 8/10
Tuyển thủ Anh tiếp tục có một màn trình diễn ở đẳng cấp hàng đầu dù anh không ghi bàn. Suốt thời gian có mặt trên sân, Palmer thực hiện nhiều đường chuyền thực sự ấn tượng để đặt các đồng đội vào những tình huống thuận lợi. Anh cũng đóng góp 1 đường kiến tạo cho Mudryk lập công ngay đầu trận.
Moises Caicedo - 7/10
Tuyển thủ Ecuador đang dần tìm lại hình ảnh đỉnh cao của mình trong màu áo câu lạc bộ Brighton. Di chuyển để gây áp lực không ngừng nghỉ lên tuyến giữa của đội chủ nhà và tràn đầy năng lượng trong từng pha tranh chấp, đó là. những gì được dành để nói về màn trình diễn của Caicedo trong trận đấu tối ngày hôm qua.
Tệ nhất
Trevoh Chalobah - 5/10
Ở vòng đấu trước, Chalobah là một trong những cái tên chơi hay nhất bên phía Chelsea, nhưng tới trận đấu vừa qua, anh lại không thể hiện được sự chắc chắn ở hàng thủ. Trung vệ này luôn gặp rất nhiều khó khăn trước những pha áp sát tới từ Hudson-Odoi, người đã vượt qua anh vài lần.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam