1. Mùa này, HLV Lê Huỳnh Đức liên tục cho số cầu thủ trẻ ra sân để thể hiện mình. Chuyện thay máu lực lượng không cần bàn cãi, nhưng điều đáng nói là Huỳnh Đức muốn đưa một số gương mặt trẻ lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27.
Tiếc rằng sau 22 vòng đã đấu, màn thể hiện của những học trò cưng dưới thời HLV Huỳnh Đức chưa thật sự ấn tượng. Kết quả là ở danh sách triệu tập lần này, chỉ mỗi mình Hà Minh Tuấn được gọi lên. Trong số 24 tuyển thủ còn lại được ông Hoàng Văn Phúc triệu tập, không có thêm tài năng nào đến từ đội bóng sông Hàn.
Với một người giàu tham vọng như Huỳnh Đức thì chắc hẳn sự thực này sẽ khiến HLV trưởng SHB.ĐN rất thất vọng. Còn người hâm mộ sông Hàn dĩ nhiên càng buồn hơn bởi sự sa sút từ tuyến trẻ của đội nhà.
Vài ba năm đổ lại đây, trên bình diện các ĐTQG (kể cả các ĐT trẻ), SHB.ĐN cùng SLNA luôn đóng góp số lượng cầu thủ đông đảo, và nguyên nhân bắt nguồn từ việc lứa trẻ đội bóng sông Hàn luôn chơi ổn định và ấn tượng mỗi khi được tung vào sân.
![]() |
Trong khi SLNA có tới 6 tuyển thủ ở ĐT U23 Việt Nam, thì SHB.ĐN chỉ có duy nhất Hà Minh Tuấn (10). Ảnh: VSI |
Đến lúc này, đội chủ sân Chi Lăng đã có 3 chức vô địch U21, 3 chức vô địch U17, một chức vô địch U15, đấy là bằng chứng thuyết phục cho thấy chất lượng của bóng đá trẻ Đà Nẵng.
Có lẽ việc chưa một lần xưng vương ở giải U19 QG khiến phòng truyền thống của đội bóng sông Hàn chưa thật sự hoàn hảo, nhưng từ cấp độ trẻ đến đội một, SHB.ĐN luôn cung cấp những cầu thủ trẻ có chất lượng không thua kém lò SLNA.
Nhưng trước thềm SEA Games 27 này, SHB.ĐN đang tỏ ra thất thế trước người hàng xóm SLNA. Ở đợt tập trung này, SLNA được triệu tập đến 6 cầu thủ trong khi SHB.ĐN chỉ có một. Màn trình diễn trong năm vừa qua của Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh… là ổn định và thăng tiến hơn hẳn so với Minh Tâm, Quách Tân, Anh Khoa, Anh Tuấn, Đức Lễ của đội bóng sông Hàn.
2. Nhìn kỹ lại mùa này, Minh Tâm có phần trưởng thành hơn, bớt màu mè khi đá cạnh đàn anh Minh Phương. Có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng bằng 2 chân nhưng Tâm lại thiếu chút máu lửa, lạnh lùng để tranh chấp cùng Huy Hùng, Hải Huy hay Hoàng Thịnh.
U23 Việt Nam lúc này cần một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng và tạo dựng tấn công như Nguyên Sa đang thể hiện. Tiếc rằng dù được HLV Phan Thanh Hùng tiến cử, Tâm vẫn chưa có được sự định hình rõ nét như Nguyên Sa để lọt vào mắt xanh của BHL.
Còn Quách Tân hay Anh Khoa khó bì được tốc độ, sự tinh quái của Mạnh Dũng hay Văn Quyết ở vị trí tiền vệ cánh. Nếu so đọ với cả Hoàng Thiên, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn, bộ đôi của SHB.ĐN cũng không thể so được về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc.
Trường hợp của Đặng Anh Tuấn thì cầu thủ từng chút nữa được nhận học bổng của Học viện Aspire lại có quá ít cơ hội thể hiện mình, dù sở hữu nhãn quan sắc bén và những pha chuyền bóng dài có độ chính xác cao.
Tại vòng loại U21 QG năm nay, 5 cầu thủ đang ở biên chế đội một được xây dựng làm nòng cốt cho U21 SHB.ĐN thi đấu. Nhưng trận hòa thất vọng với U21 Bình Định cho thấy khao khát, sự tập trung để khẳng định mình của những cầu thủ trẻ SHB.ĐN vẫn chưa được thể hiện rõ.
Nên nhớ cánh cửa vào U23 Việt Nam không bao giờ khép lại với những cầu thủ cầu tiến và phấn đấu đến cùng. Không ai quên tiền vệ Hoàng Thiên được lên đường dự SEA Games 2011 ở những ngày cuối cùng, khi tài năng trẻ phố núi có pha solo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U21 HA.GL trong trận giao hữu với U23 Việt Nam.
Quá ấn tượng với Hoàng Thiên, HLV Falko Goetz khi ấy đã triệu tập bổ sung Hoàng Thiên lên ĐT, cho dù lúc trước ông không gọi cầu thủ gốc Gia Lai này. Câu chuyện cũ là bài học để những tài năng trẻ SHB.ĐN nỗ lực hết mình nhằm có được món quà mình mong muốn.
SHB.ĐN nhìn từ lăng kính U23 Việt Nam đang là nỗi buồn man mác đến khó tả. CĐV sông Hàn mong những tài năng trẻ chơi hết mình không chỉ vì suất lên U23 Việt Nam, mà phải nỗ lực để bởi họ sẽ là nhân tố chủ lực cho những biến chuyển nhân sự của SHB.ĐN mùa sau.