Thay mặt cho đồng đội, tiền vệ đội trưởng Hoàng Minh Tâm đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân, qua đó, cầu thủ trưởng thành từ lò SHB Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn đến người thầy, người anh đã dìu dắt, dạy dỗ mình trong suốt thời gian vừa qua: “Cảm ơn anh... huyền thoại bóng đá Việt Nam... cảm ơn anh vì những cống hiến mang về những vinh quang và tất cả các cung bậc cảm xúc vui buồn cho người dân và bóng đá Đà Nẵng!!!.
Cảm ơn anh vì những lời la mắng, chia sẻ, động viên...v...v...để hoàn thiện bản thân và phẩm chất con người em hơn... cảm ơn anh đã mang đến cho em rất nhiều thứ... sẽ luôn ghi nhớ tất cả những gì em đã cùng làm việc với anh... đối với em anh là một huấn luyện viên tâm huyết và vĩ đại... bằng tất cả lòng kính trọng và chân thành...cầu chúc anh dồi dào sức khoẻ và mong a sớm trở lại...!!!. Cảm ơn anh tất cả”

Đội trưởng Minh Tâm (trái) cùng Văn Long, Văn Thắng chụp hình với HLV Lê Huỳnh Đức

Lứa cầu thủ như Thanh Bình, Duy Lam, Hoàng Quãng, Merlo, Hải Lâm từng cùng Huỳnh Đức giành chức vô địch V-League 2009, 2012 và các danh hiệu lớn nhỏ khác nhau.

Lứa đàn em như Văn Long, Viêt Thắng, Thái Sung hay Ngọc Thắng hứa hẹn sẽ giúp Đà Nẵng tìm lại ánh hào quang.

Tiền vệ Võ Huy Toàn cũng dành những lời cảm ơn cho người thầy của mình.

Tiền vệ Hữu Phúc, cầu thủ được đưa về từ đầu mùa cũng đã cảm nhận được sự nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm từ Huỳnh Đức...

Và cả thủ môn Lê Văn Hưng.
