“Đó là tình huống vào bóng nhanh của cầu thủ Than Quảng Ninh khiến tôi không thể tránh kịp. Cả hai đã vào bóng 50-50. Tôi rất buồn khi cầu thủ của đội bạn bị gãy chân, nhưng sự thật là tôi đã không cố ý chơi thô bạo trong tình huống ấy. Sau trận, tôi cũng đã gửi lời hỏi thăm tới Bruno. Ban huấn luyện HAGL cũng không trách tôi vì tôi không sai”, Vũ Anh Tuấn-cầu thủ tranh chấp bóng khiến tiền đạo của Than Quảng Ninh gãy chân tâm sự.
![]() |
| Bruno sau pha va chạm với Vũ Tuấn Anh tại khu vực giữa sân |
Còn theo trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, ông và các thành viên, cầu thủ dự bị HAGL quan sát rất rõ tình huống đó. “Cầu thủ của chúng tôi không hề cố ý va chạm. Trong tình huống ấy, nếu pha va chạm ở sát đất có lẽ không sao nhưng 1 chân của Bruno bị ấn xuống đất nên sau khi mất trụ ngã, trọng lượng cơ thể đè xuống khiến cổ chân của anh ta bị gãy”.
Cũng theo ông Tấn Anh, đó là tình huống vào bóng sai của cầu thủ Than Quảng Ninh và trọng tài ban đầu đã định rút thẻ vàng với cầu thủ này, nhưng thấy cậu ta đang đau nên thôi.
“Than Quảng Ninh là đội bóng có thực lực, nhưng trong trận đấu chiều nay họ đã chơi rất quyết liệt, khiến cầu thủ của chúng tôi rất khó đá. Tôi chỉ mong sao các cầu thủ khi đá bóng trên sân phải tôn trọng đối thủ và cả chính bản thân mình, chứ đá như vậy bóng đá Việt Nam sẽ khó phát triển”, trưởng đoàn HAGL nói.
Bản thân BHL và các cầu thủ HAGL cũng từng trải qua tình cảnh mất cầu thủ vì chấn thương tương tự. Đó là trường hợp của cầu thủ trẻ Thái Học ở mùa giải 2011. Anh đã bị gãy gập chân sau pha vào bóng của một cầu thủ đội Khánh Hòa, trong trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa trên sân Pleiku (vòng 23 V.League).
Do sáng mai đội HAGL sẽ phải trở về Gia Lai gấp đề chuẩn bị cho trận gặp B.Bình Dương vào thứ Tư tuần sau nên BHL và các cầu thủ HAGL đã không thể đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe tiền đạo Bruno. Tuy nhiên, thay mặt toàn đội, ông Tấn Anh đã gọi điện chia sẻ nỗi buồn với BHL đội Than Quảng Ninh, chúc cầu thủ Bruno sớm bình phục chấn thương.















