Như chúng tôi đã đưa tin, tuyển thủ Malaysia Faisal Halim bất ngờ bị tạt axit hồi đầu tháng này khi đang thực hiện một chuyến đi thông thường đến trung tâm mua sắm ở thủ đô, Kuala Lumpur.
Vụ tấn công khiến cầu thủ đang thuộc biên chế Selangor FA bị tổn thương một số bộ phận trên cơ thể và sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật điều trị. Faisal Halim đối mặt nguy cơ phải chấm dứt sớm sự nghiệp quần đùi áo số và dĩ nhiên không thể góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối bảng D vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nơi thầy trò HLV Kim Pan-gon vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp.
Bình luận về sự việc trên, mới đây HLV Kim Pan-gon đã cập nhật về tình trạng đáng buồn của Faisal Halim và cho rằng đây là tổn thất lớn với bóng đá Malaysia.

"Điều đó rất khó khăn đối với tôi," tờ MakanBola dẫn lời nhà cầm quân người Hàn Quốc. "Khi tôi đến thăm anh ấy, tôi không thể nhìn thấy mặt và cơ thể của anh ấy."
HLV Kim Pan-gon thậm chí đã rơi nước mắt khi nói về tuyển thủ 26 tuổi: "Anh ấy trong tình trạng đáng buồn. Tôi không thể nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng không thể nói gì với tôi."
Đội tuyển Malaysia đã công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối bảng D vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á với chỉ 1 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Dion Cools (Buriram United). Thầy trò HLV Kim Pan-gon sẽ gặp Kyrgyzstan hôm 6/6 và Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/6.
