VFF hỗ trợ hội CĐV Việt Nam trước trận play-off. Ở khách sạn Grand, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ hội cổ động viên Việt Nam trước trận play-off giữa Việt Nam gặp Thái Lan. Trước đó, HFF cũng tặng hội CĐV này 20 triệu đồng trong công tác tổ chức cổ động tại giải Futsal châu Á vừa qua.
Chẳng phải to tát để nói rằng như thế, bởi yêu Tổ quốc không chỉ là đứng canh giữ biên giới hải đảo, bởi yêu đất Mẹ không chỉ là một công dân tốt hay một doanh nhân giỏi. Yêu Tổ quốc, như đã nói có rất nhiều cách thể hiện và ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thể thao cũng thế, mang vinh quang về cho đất nước, đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Và cũng chẳng phải đơn giản để bày tỏ tình yêu ấy ở thể thao đỉnh cao. Cũng đổ máu, cũng đổ mồ hôi trên “thao trường” là sân tập vinh quang mới tới.
Hẳn chẳng người yêu bóng đá nào cũng phải nhớ cái đầu đẫm máu của Kim Chi trong trận chung kết SEA Games ngày nào. Và cũng chẳng thể quên, cũng ở trận tranh HCV SEA Games tại Myanmar năm trước, Thanh Hương cũng đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ, sau khi nhận nguyên một cú kungfu của đội bạn vào thẳng mặt.
Máu đã đổ, nhưng các cô gái vẫn đứng lên và bước vào chiến đấu tiếp. Tất cả những điều đó chẳng là gì nếu không phải rằng vì Tổ quốc, vì màu cờ sắc áo?
Chuyện xa, chuyện cũ để nói hiện tại. Vào lúc này, giấc mơ đến với một kỳ bóng đá lớn nhất hành tinh của môn thể thao vua nước nhà đã đến rất gần. Giấc mơ ấy sẽ hóa thành hiện thực, chỉ sau 90 phút hoặc hơn đôi chút nữa ở trận đấu tới đây với người Thái.
Nói rất gần, bởi vào lúc này ngoài sự đoàn kết, ngoài chuyên môn đang có quá nhiều bước chuyển mình dài, các cô gái Việt Nam còn được đá trên sân nhà, nơi mà chắc chắn sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội khi sau lưng là hàng triệu người dõi theo từng bước chạy của mình.
Giấc mơ đã rất gần, nhưng để gần hơn, để khao khát ấy thành hiện thực ngoài sự vững tin, ngoài những nỗ lực của các cô gái Việt Nam, có lẽ rất cần điểm tựa tinh thần cho họ trên các khán đài. Bởi thế, hãy tới sân vào chiều tối hôm nay để cổ vũ cho những cô gái vàng của bóng đá nước nhà.
Một chiến thắng chẳng đơn thuần là tới với World Cup mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hải đảo, biên giới, cho những ngày biển Đông đang dậy sóng. Đó là cách thể hiện tình yêu với Tổ quốc của các cô gái, còn chúng ta tiếc gì mà không đến sân để cổ vũ cho họ. Đó cũng lại là một cách thể hiện tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc vào lúc này.
Chẳng phải to tát để nói rằng như thế, bởi yêu Tổ quốc không chỉ là đứng canh giữ biên giới hải đảo, bởi yêu đất Mẹ không chỉ là một công dân tốt hay một doanh nhân giỏi. Yêu Tổ quốc, như đã nói có rất nhiều cách thể hiện và ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thể thao cũng thế, mang vinh quang về cho đất nước, đó cũng là một cách để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Và cũng chẳng phải đơn giản để bày tỏ tình yêu ấy ở thể thao đỉnh cao. Cũng đổ máu, cũng đổ mồ hôi trên “thao trường” là sân tập vinh quang mới tới.
Hẳn chẳng người yêu bóng đá nào cũng phải nhớ cái đầu đẫm máu của Kim Chi trong trận chung kết SEA Games ngày nào. Và cũng chẳng thể quên, cũng ở trận tranh HCV SEA Games tại Myanmar năm trước, Thanh Hương cũng đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ, sau khi nhận nguyên một cú kungfu của đội bạn vào thẳng mặt.
![]() |
Lực lượng CĐV là cầu thủ thứ 12 không thể thiếu giúp những cô gái vàng hiện thực giấc mơ World Cup 2015. Ảnh: Nhật Anh |
Máu đã đổ, nhưng các cô gái vẫn đứng lên và bước vào chiến đấu tiếp. Tất cả những điều đó chẳng là gì nếu không phải rằng vì Tổ quốc, vì màu cờ sắc áo?
Chuyện xa, chuyện cũ để nói hiện tại. Vào lúc này, giấc mơ đến với một kỳ bóng đá lớn nhất hành tinh của môn thể thao vua nước nhà đã đến rất gần. Giấc mơ ấy sẽ hóa thành hiện thực, chỉ sau 90 phút hoặc hơn đôi chút nữa ở trận đấu tới đây với người Thái.
Nói rất gần, bởi vào lúc này ngoài sự đoàn kết, ngoài chuyên môn đang có quá nhiều bước chuyển mình dài, các cô gái Việt Nam còn được đá trên sân nhà, nơi mà chắc chắn sức mạnh sẽ được nhân lên gấp bội khi sau lưng là hàng triệu người dõi theo từng bước chạy của mình.
Giấc mơ đã rất gần, nhưng để gần hơn, để khao khát ấy thành hiện thực ngoài sự vững tin, ngoài những nỗ lực của các cô gái Việt Nam, có lẽ rất cần điểm tựa tinh thần cho họ trên các khán đài. Bởi thế, hãy tới sân vào chiều tối hôm nay để cổ vũ cho những cô gái vàng của bóng đá nước nhà.
Một chiến thắng chẳng đơn thuần là tới với World Cup mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hải đảo, biên giới, cho những ngày biển Đông đang dậy sóng. Đó là cách thể hiện tình yêu với Tổ quốc của các cô gái, còn chúng ta tiếc gì mà không đến sân để cổ vũ cho họ. Đó cũng lại là một cách thể hiện tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc vào lúc này.
Hà Mây |
00:00 30/11/-0001