
Liverpool giành chiến thắng 4-2 trước Bournemouth tại Anfield, nhưng màn trình diễn nơi hàng phòng ngự khiến Jamie Carragher phải lên tiếng cảnh báo.
Thầy trò HLV Arne Slot đã sớm vượt lên nhờ các bàn thắng của Hugo Ekitike và Cody Gakpo, nhưng Antoine Semenyo lập cú đúp chỉ trong ít phút, trong đó có một pha solo gần hết sân trước khi dứt điểm tung lưới.
Cuối trận, Federico Chiesa và Mohamed Salah ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho Liverpool. Tuy nhiên, cựu trung vệ Jamie Carragher thẳng thắn phê phán:
“Thật không thể tin nổi. Đó là tình huống tuyệt vời của Semenyo – nhưng Liverpool đã gặp vấn đề này từ lâu. Khi dẫn 2-1, có tới 8 cầu thủ dâng cao để rồi bị phản công. Điều đó thật sự gây sốc ở đẳng cấp này.”
Carragher chỉ ra trung vệ Ibrahima Konate mắc lỗi trong cả hai bàn thua và cho rằng anh có một ngày thi đấu “rất tệ”. Ông cũng so sánh với những màn trình diễn đáng lo ngại trước đó:
“Liverpool thủng lưới tương tự khi thua AC Milan 2-4, cũng như để Crystal Palace hay Athletic Club dễ dàng khoét vào. Ở trận tranh Community Shield, tôi chưa bao giờ thấy họ kiểm soát được thế trận. Đối thủ có thể tiếp cận khung thành Liverpool quá dễ dàng.”
Theo Carragher, nếu The Kop tiếp tục chơi với hàng thủ lỏng lẻo như hiện tại, họ khó có thể bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh đó, đội chủ sân Anfield đã chiêu mộ trung vệ Giovanni Leoni từ Parma với giá 26 triệu bảng, đồng thời được liên hệ với đội trưởng Crystal Palace, Marc Guehi.
Vấn đề gia cố hàng thủ được xem là nhiệm vụ cấp bách nếu HLV Arne Slot muốn giúp Liverpool duy trì tham vọng tại Ngoại hạng Anh mùa này.