
Juventus đã giành chiến thắng 4-3 trong trận Derby d’Italia với đối thủ Inter. Lloyd Kelly là người mở tỷ số, nhưng đã bị Hakan Calhanoglu gỡ hòa. Yildiz đưa Juventus vươn lên dẫn trước trước khi hiệp một kết thúc, rồi Calhanoglu lại ghi bàn gỡ hòa ngay sau giờ nghỉ. Cả hai anh em nhà Thuram đều ghi bàn bằng đầu cho đội bóng của mình, trước khi cú sút "sấm sét" từ Adzic ở phút 91 giúp Juventus giành chiến thắng.
Capello rất ấn tượng với Juventus, về sự vững chắc trong phòng ngự và khả năng tạo ra cơ hội mà không cần chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng trong phần lớn trận đấu.
“Tudor đã quản lý trận đấu rất tốt, với nhiều chi tiết chiến thuật, và đã có cơ hội để ghi bàn mà không cần thống trị trận đấu. Lý lẽ cũ lại xuất hiện: Sở hữu bóng không quan trọng lắm,” Capello chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport.
“Inter của Chivu thiếu một cầu thủ có thể rê bóng. Nếu không phải là Dimarco, ai có thể làm được điều đó với tốc độ và sức mạnh?”
Nếu có một cầu thủ đáng nói sau trận Derby d’Italia, đó chính là Adzic, người ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ với một pha ghi bàn tuyệt vời từ khoảng cách 30 yard.
“Chúng ta cũng phải chú ý đến Adzic. Nếu ai đó có đủ dũng cảm để ra sân và sút như vậy, chúng ta phải chờ xem tiềm năng thực sự của cậu ấy. Đó là sự kết hợp giữa dũng cảm và liều lĩnh. Nếu cậu ấy sút và bóng đi ra ngoài, chúng ta sẽ đều nói ‘tại sao cậu lại sút từ 30 yard? Chuyền bóng đi!’”
Capello cảm thấy Inter gặp vấn đề ở cả hai đầu sân.
“Với Inter, Lautaro Martinez có vẻ mệt mỏi,” ông giải thích. “Anh ấy đã cố gắng hết sức sau chuyến bay dài.”
“Các thủ môn đều thi đấu không tốt, mặc dù bạn có thể thấy sự tức giận trong những cú sút của Calhanoglu.”
Với chiến thắng này, Juventus đã khẳng định được khả năng cạnh tranh Scudetto, trong khi đó, Inter cần phải nỗ lực phục hồi tinh thần để sẵn sàng cho các thử thách lớn tiếp theo, đặc biệt là ở đấu trường Champions League.