Sau chiến thắng đầy kịch tính trước Ecuador trên chấm luân lưu đầy may rủi, nhà đương kim vô địch Copa America, Argentina sẽ đối đầu Canada ở vòng bán kết. Xét về mọi mặt, thầy trò Lionel Scaloni đều được đánh giá cao hơn đối thủ, và họ cũng từng đánh bại “The Canucks” khi cả hai gặp nhau ở giai đoạn vòng bảng.

Với dàn sao chất lượng mà nhà cầm quân 46 tuổi đang sở hữu, chẳng có lý do gì để “La Albiceleste” phải e ngại. Dẫu vừa phải trải qua một cuộc chiến thực sự ở vòng tứ kết, đội bóng áo sọc xanh trắng vẫn là cái tên ấn tượng nhất nhì giải đấu cho đến lúc này, bên cạnh Uruguay.
Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó, với sự dẫn dắt của Jesse Marsch, các cầu thủ Canada tin rằng họ đủ khả năng gây ra khó khăn cho Argentina, giống như những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên ở cuộc đối đầu giữa hai đội tại sân Mercedes-Benz cách đây chừng hai tuần.
Dù mới tiếp quản tập thể này vào giữa tháng 5 vừa qua, tuy nhiên, vị chiến lược gia người Mỹ đã nhanh chóng mang đến làn gió mới cho Canada. Ông áp dụng phong cách tấn công mạnh mẽ, sẵn sàng dâng cao gây sức ép, đi kèm với đó là khai thác tốc độ của các ngôi sao như Alphonso Davies hay Tajon Buchanan ở hai biên.
Nếu nhìn lại một vài hệ thống chiến thuật mà vị chiến lược gia người Mỹ thường sử dụng, người ta có thể dễ dàng nhận ra ông ưa thích 4-4-2, hay các biến thể của 3-4-1-2 và 4-2-3-1. Nó mang tới sự phù hợp trong cấu trúc phòng thủ và tấn công của đội tuyển Canada.
Với Jesse Marsch, mọi chuyện không đơn giản chỉ là việc lấy lại trái bóng. Đội tuyển này muốn tiến sát khung thành đối phương càng nhanh càng tốt, nhằm mục đích ghi bàn. Gây sức ép tầm cao không chỉ để chặn đứng các đợt tấn công mà còn giúp họ giành quyền kiểm soát trận đấu.
Người ta không thể phủ nhận đẳng cấp của các ngôi sao bên phía Argentina, tuy nhiên, bài toán liên quan đến thể lực và tốc độ của “La Albiceleste” là điều mà huấn luyện viên Lionel Scaloni cần phải tìm cách giải quyết nếu không muốn 90 phút thảm họa trước Ecuador lặp lại lần nữa.

Một trong những nguyên nhân khiến nhà đương kim vô địch Copa America cảm thấy lo lắng là việc Lionel Messi vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Bất chấp sự tỏa sáng đến từ Lautaro Martinez, việc thiếu vắng cựu cầu thủ Barcelona khiến họ mất đi các phương án tổ chức tấn công.
Sự tự tin là điều mà Argentina có khi họ bước vào cuộc chạm trán Canada, tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhất là khi thầy trò Jesse Marsch đủ trình độ và khát khao để mơ đến việc lật đổ nhà vua ngay tại sân vận động MetLife.