Việc chọn HLV Calisto cho thấy Sài Gòn FC vừa đưa ra một thông điệp: chúng tôi còn khao khát. Một đội bóng vô địch cần có những người vô địch. Theo lý thuyết, nếu Sài Gòn FC đã có đủ “binh hùng” thì họ chỉ cần thêm “tướng mạnh” là có thể “tung hoành thiên hạ”.
Lý thuyết đó không sai, càng không thể sai nếu như nói về Calisto và sự lọc lõi của HLV người Bồ này tại bóng đá Việt Nam. Nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết, ông Calisto chưa đến và từ nay đến đó, biết bao chuyện có thể xảy ra.
Vấn đề là tại sao thông tin ấy được tung ra trong thời điểm mà Sài Gòn FC vẫn chưa có HLV trưởng chính thức. Từ nay đến giữa tháng 5, còn đến 6 vòng đấu nữa và cơ may vô địch của Sài Gòn FC phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian này chứ không phải chuyện có hay không có ông Calisto. Mặt khác, nếu việc chọn lựa Calisto đã có từ trước thì đâu đến mức sa thải ông Lư Đình Tuấn một cách chóng vánh như vậy. Mới cho ông này nghỉ có 2 ngày, đã ào ào xúc tiến mời HLV Calisto. Sự vội vã đó, chẳng nói lên điều gì nghiêm túc cả.
![]() |
| Cái tên Calisto đã trở thành "thương hiệu" |
Nghĩ tới, nghĩ lui vẫn chẳng biết Sài Gòn FC cần HLV Calisto để làm gì ở thời điểm trung tuần tháng 5, sau khi ông này kết thúc mùa bóng tại Bồ Đào Nha. Có người cho rằng, chẳng qua ông Calisto cũng như một phi vụ chuyển nhượng mới của “cò” Đại và Sài Gòn FC chỉ là “trạm trung chuyển”. Cứ bắn tin ra trước như thế, cả Sài Gòn FC lẫn Calisto đều có lợi, nếu xét ở góc độ kinh doanh. HLV Calisto là một “thương hiệu”. Sài Gòn FC thì vẫn chưa là gì cả. Gắn “nhãn hiệu” Calisto lên thì đội bóng tự nhiên cao giá.
Vậy còn yếu tố chuyên môn? Hiện tại, dù gặp khủng hoảng nhưng Sài Gòn FC vẫn còn cơ hội vô địch. Nếu thật sự họ quan tâm đến vinh quang ấy, việc của họ là ổn định đội bóng, chặn ngay đà tuột dốc đang xuất hiện để duy trì một vị thế trong tốp đầu. Điều đó quan trọng hơn gấp nhiều lần thông tin về Calisto. Khi đã ổn định, HLV Calisto có đến thì càng tốt chứ sao.
Tuy nhiên, với những gì mà người ta biết về bầu Thụy, về “cò” Đại, về Sài Gòn FC và cả về… Calisto thì mọi chuyện đã không hẳn chỉ vì chuyên môn. Hay nói đúng hơn, Calisto về Sài Gòn FC cũng là một “trò chơi may rủi” trong vô số những chiêu trò đa mục đích của đội bóng này từ lúc khởi đầu ở Hà Tĩnh đến nay.















