Vào một buổi sáng thứ Tư, chuyến bay chở Leny Yoro đáp xuống Manchester, khép lại hành trình chuyển nhượng đầy kịch tính của viên ngọc thô 18 tuổi từ Brussels. Sau nhiều tuần nỗ lực, Manchester United đã có được chữ ký của Yoro với mức phí chuyển nhượng khủng lên đến 70 triệu euro, vượt xa lời đề nghị từ Real Madrid - đội bóng được cho là bến đỗ lý tưởng của mọi tài năng trẻ.
Vậy điều gì đã khiến Yoro, người được mệnh danh là "tài năng của cả thế hệ", lựa chọn sân Old Trafford thay vì Bernabeu lộng lẫy?
Theo nhiều nguồn tin, Real Madrid đã rất quyết tâm có được Yoro. Họ liên hệ với "siêu cò" Jorge Mendes - người đại diện của Yoro, đồng thời thể hiện rõ mong muốn chiêu mộ trung vệ trẻ tuổi. Tuy nhiên, lời đề nghị của họ chỉ bằng một nửa so với con số mà Manchester United đưa ra.

Quyết định táo bạo của "Quỷ đỏ" đã khiến Yoro phải suy nghĩ lại. Được sự động viên từ cựu danh thủ Rio Ferdinand, Yoro tin rằng Premier League là môi trường phù hợp để anh phát triển tài năng.
Với MU, thương vụ Yoro không chỉ là bản hợp đồng bom tấn, mà còn là lời khẳng định về tham vọng của giới chủ mới. Cùng với sự ra đi của Mason Greenwood, thương vụ này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Về phía Real Madrid, dù đã có được chữ ký của Kylian Mbappé, việc để vuột mất Yoro được xem là thất bại đáng tiếc. Họ đã theo sát Yoro từ lâu và tin rằng anh là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình. Tuy nhiên, chấn thương của Eder Militao và David Alaba khiến họ buộc phải đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ trung vệ.

Dù vậy, Real vẫn tự tin vào khả năng đàm phán của mình. Họ đưa ra lời đề nghị từ 25 đến 30 triệu euro, tin rằng Yoro sẽ chấp nhận chờ đợi một năm để gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do.
Tuy nhiên, Lille không dễ dàng nhượng bộ. Họ kiên quyết giữ chân Yoro và khẳng định sẽ không để anh ra đi với mức giá rẻ mạt. Áp lực từ Lille, cùng với lời đề nghị hấp dẫn từ Manchester United đã khiến Yoro thay đổi quyết định.
Real Madrid không phải đội bóng duy nhất phải ngậm ngùi nhìn Yoro gia nhập United. Liverpool cũng bày tỏ sự quan tâm đến trung vệ người Pháp, nhưng không thể đáp ứng yêu cầu về thời gian thi đấu của anh. Ngay cả khi Yoro chấp nhận cạnh tranh vị trí, "The Kop" cũng khó lòng bỏ ra số tiền khổng lồ cho một cầu thủ 18 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng.
Cuối cùng, Leny Yoro đã chọn Manchester United. Thương vụ này cho thấy tham vọng và sức mạnh tài chính của "Quỷ đỏ" dưới thời ông chủ mới. Còn với Real Madrid, họ sẽ phải tìm kiếm một mục tiêu khác để hoàn thiện đội hình.
(Bạn đọc: Quang Vinh)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam