Italia đã có khởi đầu quá tuyệt vời ở World Cup năm nay, Azzurri đã xuất sắc đánh bại Tam sư với tỷ số 2-1 trong ngày ra quân, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng trong. Ấy vậy mà hai thất bại liên tiếp trước Costa Rica và Uruguay (cùng với tỷ số 0-1) đã khiến Italia ngậm ngùi về nước. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên các khuôn mặt người hâm mộ Italia, những giọt nước mắt buồn bã và rất nhiều tiếc nuối.
Italia bước vào trận đấu với Uruguay với nhiệm vụ có ít nhất một trận hòa để vào vòng trong và họ đã thi đấu khá tốt trong suốt hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 60 khi Marchisio nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với Arevalo (Uruguay). Và đến phút 81, trung vệ Godin (Uruguay) đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhấn chìm người hâm mộ “đoàn quân thiên thanh” vào những nỗi buồn vô tận.
Sẽ có một số người cho rằng việc trọng tài rút thẻ đỏ với Marchisio là hơi nặng tay, hay tình huống Luis Suarez cắn vào vai của Chiellini đã không được phát hiện, thế nhưng bóng đá là thế và đôi khi số phận không gọi tên mình là người chiến thắng. Có lẽ, người hâm mộ Italia đã trải qua những nỗi đau quá nhiều. 4 năm trước, Italia với tư cách là các nhà ĐKVĐ thế giới đã bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Năm 2012, Italia đã nhận một thất bại tan nát trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro. Quá khứ kiêu hùng (gần nhất là chức vô địch thế giới năm 2006) đang dần dần xa Azzurri thì phải?
Những năm gần đây, các CLB của Italia dần đánh mất vị thế của mình ở đấu trường Champions League. Trong khi đó, đội tuyển Italia lại hai lần liên tiếp bị loại ngay ở vòng bảng World Cup. Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm quản lý của bóng đá Italia, họ cần có những hướng đi phù hợp hơn cũng như cần có những sự thay đổi, đột phá để có thể tìm lại vinh quang.
Buồn quá Italia ơi! Những người yêu “đoàn quân thiên thanh” đang rất buồn. Thất bại nào, cuộc chia tay nào cũng để lại ít nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Người hâm mộ sẽ tiếc cho Pirlo – nhạc trưởng của Azzurri, vì có lẽ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của anh nhưng nó lại không thành công như mong đợi.
Nụ cười và những giọt nước mắt, đó là những phần của cuộc sống. Lúc này, những người yêu Azzurri đang rất buồn vì đội bóng của mình thất bại, nhưng họ hy vọng rằng “đoàn quân thiên thanh” sẽ sớm trở lại trong một ngày gần nhất. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua, Italia hôm nay có thể thua nhưng rồi họ sẽ nhanh chóng trở lại và sẽ mạnh mẽ hơn.
Nếu ví von tình cảm của những người yêu Azzurri với đội bóng như một cuộc tình, thì những thất bại như thế này như là một chút đắng để cuộc tình thêm bền chặt. Có yêu đội bóng bằng cả trái tim mới cảm nhận được những nỗi đau khôn tả khi đội nhà chiến bại. Những lúc như thế, người hâm mộ Azzurri lại tự hỏi: “Vì sao họ lại yêu “đoàn quân thiên thanh” nhiều đến thế?”
Italia bước vào trận đấu với Uruguay với nhiệm vụ có ít nhất một trận hòa để vào vòng trong và họ đã thi đấu khá tốt trong suốt hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 60 khi Marchisio nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi với Arevalo (Uruguay). Và đến phút 81, trung vệ Godin (Uruguay) đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhấn chìm người hâm mộ “đoàn quân thiên thanh” vào những nỗi buồn vô tận.
| |
| Trọng tài đã bỏ qua tình huống phạm lỗi thô thiển của Luis Suarez với Chiellini. Ảnh: Internet |
Sẽ có một số người cho rằng việc trọng tài rút thẻ đỏ với Marchisio là hơi nặng tay, hay tình huống Luis Suarez cắn vào vai của Chiellini đã không được phát hiện, thế nhưng bóng đá là thế và đôi khi số phận không gọi tên mình là người chiến thắng. Có lẽ, người hâm mộ Italia đã trải qua những nỗi đau quá nhiều. 4 năm trước, Italia với tư cách là các nhà ĐKVĐ thế giới đã bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Năm 2012, Italia đã nhận một thất bại tan nát trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro. Quá khứ kiêu hùng (gần nhất là chức vô địch thế giới năm 2006) đang dần dần xa Azzurri thì phải?
Những năm gần đây, các CLB của Italia dần đánh mất vị thế của mình ở đấu trường Champions League. Trong khi đó, đội tuyển Italia lại hai lần liên tiếp bị loại ngay ở vòng bảng World Cup. Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm quản lý của bóng đá Italia, họ cần có những hướng đi phù hợp hơn cũng như cần có những sự thay đổi, đột phá để có thể tìm lại vinh quang.
Buồn quá Italia ơi! Những người yêu “đoàn quân thiên thanh” đang rất buồn. Thất bại nào, cuộc chia tay nào cũng để lại ít nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Người hâm mộ sẽ tiếc cho Pirlo – nhạc trưởng của Azzurri, vì có lẽ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của anh nhưng nó lại không thành công như mong đợi.
Nụ cười và những giọt nước mắt, đó là những phần của cuộc sống. Lúc này, những người yêu Azzurri đang rất buồn vì đội bóng của mình thất bại, nhưng họ hy vọng rằng “đoàn quân thiên thanh” sẽ sớm trở lại trong một ngày gần nhất. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua, Italia hôm nay có thể thua nhưng rồi họ sẽ nhanh chóng trở lại và sẽ mạnh mẽ hơn.
Nếu ví von tình cảm của những người yêu Azzurri với đội bóng như một cuộc tình, thì những thất bại như thế này như là một chút đắng để cuộc tình thêm bền chặt. Có yêu đội bóng bằng cả trái tim mới cảm nhận được những nỗi đau khôn tả khi đội nhà chiến bại. Những lúc như thế, người hâm mộ Azzurri lại tự hỏi: “Vì sao họ lại yêu “đoàn quân thiên thanh” nhiều đến thế?”
Ngọc Đức |
00:00 30/11/-0001












