Đội chủ nhà đã có khá nhiều cơ hội rõ ràng để ghi bàn trong hiệp một, điển hình là pha dứt điểm của Neymar khiến Hugo Llori phải đẩy bóng ra ngay khi hiệp đấu mới đi qua hai phút. Nhưng thay vì băng vào sút thì anh lại chần chừ và để một trung vệ Pháp về đến nơi giải vây.
Nhưng đó vẫn chưa là gì so với một cơ hội bằng vàng anh bỏ lỡ vài phút sau đó. Marcelo chạy băng băng bên cánh trái rồi căng ngang một đường loại toàn bộ hàng thủ Pháp. Tuy nhiên, Neymar lại chậm một nhịp dù không ai kèm và để bóng trượt qua mặt mình.
Mặc dù chủ nhà phòng thủ khá tệ bởi các cầu thủ như Paulinho, Luiz Gustavo hay David Luiz, tuyển Pháp đã không thể ghi bàn vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, nhưng điều đáng nói là HLV Didier Deschamps đã không có sự thay đổi chiến thuật nào, chừng như ông sẵn sàng hạnh phúc với một trận hoà.
Trong khi đó, lối chơi của Brazil khá đứt đoạn và không thể liên kết được hàng tiền vệ và các tiền đạo nên họ cũng không khá hơn là bao.
![]() |
| Brazil đã có một hiệp hai xuất thần - Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, may mắn cho người hâm mộ là ngay sau đó, họ đã chỉnh đốn lại sai lầm kể trên vào giữa hai hiệp đấu. Brazil đã mở màn hiệp hai với sự thay đổi lớn về mục tiêu và sự tươi mới trong lối chơi, trong khi Pháp tiếp tục "bài" phòng ngự phản công như cũ, điều này đã khiến Brazil đẩy được Pháp về vị trí của họ ở phần sân nhà và tạo sức ép cực lớn.
Sức ép ấy nhanh chóng biến đội hình Pháp thành một mớ hỗn độn khi Fred cướp bóng ngay trong chân Jeremy Mathieu, phối hợp với đồng đội trẻ Oscar để tiền vệ Chelsea tỉnh táo sút tung lưới Lloris ngay gần chấm phạt đền.
Với bàn thắng này, Brazil bắt đầu chủ quan và quay trở lại lối chơi màu mè phô diễn của hiệp một, điều này khiến Pháp dồn lên tấn công và trong một pha bóng nguy hiểm, David Luiz suýt nữa đã đá phản lưới nhà nếu không có pha bay người cản phá xuất sắc của Julio Cesar.
Nhưng Pháp đã mải tấn công và lơi là khâu phòng ngự, để cho Selecao có cơ hội dứt điểm đơn giản. Từ một quả phạt góc của Pháp, Brazil phản công nhanh, bóng đến chân Jo nhưn suýt nữa thì cựu tiền đạo Man City đã phá hỏng pha bóng này do bị chuyền sửa lưng, nhưng anh đã kịp sửa sai và nhả cho Hernanes tung cú sút góc phải tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho Brazil.
Với bàn thắng này, Pháp đã mất tinh thần và chỉ đá cho hết giờ. Không khó hiểu khi họ khó khăn để ngăn chặn pha đi bóng của Marcelo để rồi phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Lucas Moura không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số đậm đà cho trận đấu.
Chung cuộc, cả hai đã chơi một trận đấu cống hiến, hấp dẫn, nhưng Brazil mới là đội thích nghi với tình hình trận đấu tốt hơn và xứng đáng có được chiến thắng cách biệt trước một tuyển Pháp yếu về tâm lý và cả chiến thuật.
Video trận đấu:
Danh sách thi đấu:
Brazil: Julio Cesar, Alves, Silva, Luiz, Marcelo, Paulinho, Neymar, Gustavo, Oscar, Fred, Hulk
Dự bị: Cavalieri, Dante, Fernando, Filipe, Hernanes, Jadson, Jean, Jefferson, Jo, Lucas
Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Sakho, Mathieu, Cabaye, Guilavogui, Matuidi, Valbuena, Benzema, Payet
Dự bị: Capoue, Giroud, Gomis, Gourcuff, Grenier, Koscielny, Lacazette, Mandanda, Mangala, Ruffier, Sagna, Tremoulinas















