Thảm họa đã xảy ra với bóng đá Italy khi họ lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thất bại trước Bosnia trên chấm luân lưu tại sân vận động Bilino Polje không chỉ là một cú sốc về chuyên môn mà còn đặt dấu hỏi lớn về tương lai của những người đứng đầu, trong đó có Trưởng đoàn Gianluigi Buffon.
Ngay sau trận đấu, huyền thoại Buffon đã xuất hiện trong buổi họp báo với tâm trạng nặng nề để đối diện với dư luận.
Dù nhận được sự tin tưởng từ Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina, Buffon vẫn không đưa ra cam kết dài hạn về tương lai của mình tại đội tuyển quốc gia. Ông chia sẻ thẳng thắn: “Mùa giải sẽ kết thúc vào tháng 6, và đó sẽ là thời điểm thích hợp để xem xét lại khả năng tiếp tục cống hiến.
Cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn ở đây thực hiện trách nhiệm, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ phải chờ xem sự sắp xếp của tổ chức”.
Buffon thừa nhận việc không thể giành vé dự World Cup là một thất bại đau đớn, lấn át mọi nỗ lực cải thiện lối chơi của đội bóng dưới thời HLV Gattuso. Ông nhấn mạnh rằng trong thời điểm nhạy cảm này, việc đưa ra những quyết định nóng vội có thể dẫn đến sự thiếu hiệu quả.
"Mục tiêu lớn nhất là World Cup đã thất bại. Vì lý do đó, bây giờ chúng ta có nguy cơ không còn giữ được sự sáng suốt khi đánh giá vấn đề", Buffon bộc bạch với giới truyền thông.
Trận đấu với Bosnia vốn đã bắt đầu đầy hứa hẹn khi Moise Kean mở tỷ số ở phút 15. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Alessandro Bastoni ở phút 41 đã làm thay đổi tất cả.
Italy phải chơi thiếu người và để Tabakovic gỡ hòa ở phút 79. Trên chấm luân lưu định mệnh, các chân sút Esposito và Cristante đã thực hiện không thành công, khiến Italy gục ngã.
Thất bại này có thể dẫn đến một cuộc cách mạng tại Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC). Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn vào quyết định cuối cùng của Buffon sau khi tháng 6 khép lại.














