Bức xúc với LĐ quần vợt Argentina, Del Potro rút khỏi tuyển Davis Cup

09:43 Thứ bảy 16/11/2013

(TinTheThao.com.vn) - Chưa chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của mình tại Davis Cup 2014, quần vợt Argentina đã phải đón nhận tin buồn khi tay vợt số 1 của họ là Juan Martin del Potro tuyên bố rút lui.

Trong một bức "tâm thư" gửi tới Liên đoàn quần vợt Argentina mới đây, tay vợt hạng 5 thế giới đã chỉ trích mạnh mẽ quá trình lựa chọn VĐV tham dự Davis Cup và khẳng định mình sẽ không tham gia trận đấu với tuyển Italia vào đầu năm tới.

Del Potro cho hay: "Khi tôi đang tham dự ATP World Tour Finals, họ đã liên lạc với tôi và gợi ý về việc tham dự các trận đấu cùng đội tuyển. Nhưng họ đã quá thiếu kiên nhẫn trong việc chờ câu trả lời, và khi tôi chưa kịp trả lời, họ đã có những quyết định của riêng mình".

"Tôi đã quá mệt mỏi với những hình thức nhằm gây sức ép từ họ. Ngoài thư từ, tin nhắn, lệnh triệu tập, họ còn cung cấp những thông tin không chuẩn xác cho báo chí nhằm làm xấu hình ảnh của tôi trong mắt công chúng", nhà vô địch Basel nói.

Chưa dừng lại ở đó, tay vợt 25 tuổi còn nói thêm: "Dường như họ đang "vừa ăn cướp vừa la làng". Điều này cũng đã từng xảy ra từ năm ngoái, khi tôi chưa kịp lên tiếng thì những văn bản của họ đã đến tay báo giới. Tôi chưa bao giờ có ý kiến về việc lựa chọn đội trưởng, mặt sân, nơi tổ chức giải đấu. Nhưng điều bức xúc nhất chính là họ không tiếp thu ý kiến thay đổi về nhân sự của tôi trong trận thua đáng tiếc trước CH Séc ở giải đấu này năm ngoái".

"Trận thua đáng tiếc" mà Del Potro nói đến chính là việc Argentina gục ngã trước CH Séc ở bán kết Davis Cup 2012. Ở thời điểm đó, sau khi đội nhà bị dẫn trước 2-1, tay vợt hạng 5 thế giới đã bày tỏ mong muốn được ra sân trong trận đấu thứ 4 với Tomas Berdych nhằm tìm cơ hội quân bình tỉ số. Tuy nhiên, BHL đã bất ngờ gạt tên anh ra khỏi danh sách và thay vào đó là Carlos Berlocq, người sau đó đã để thua nhanh 3 set, và chấm dứt luôn giấc mơ lần đầu lên ngôi của đội tuyển nước này.

Được biết, chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Del Potro với đội trưởng Martin Jaite, David Nalbandian cùng một số đồng đội khác đã được nhen nhóm cách đây 5 năm, kể từ thất bại 1-3 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết năm 2008.

Mất đi ngôi sao sáng giá nhất, cơ hội để đội tuyển vùng Nam Mỹ tiến sâu vào giải đấu năm sau lại càng trở nên mong manh hơn. Bởi nếu có vượt qua được vòng đấu đầu tiên, nhiều khả năng họ sẽ phải chạm trán 1 trong 2 đối thủ mạnh khác là Anh hoặc Mĩ ở vòng đấu tiếp theo.

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục