Bức tranh buồn về tình trạng đào tạo trẻ ở Manchester United

21:47 Thứ bảy 30/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - MU lần đầu tiên vắng mặt tại Champions League sau nhiều năm, MU khởi đầu Premier League không tốt dưới triều đại của Louis val Gaal, MU thua đội bóng hạng 3 tới 4 bàn không gỡ. Đó là những điều chẳng ai dám tin nhưng lại trở thành sự thật. Và ngoài ra người ta cũng đang dần được

Nani đã chính thức rời Old Trafford để trở về Sporting Lisbon theo dạng cho mượn với mơ ước làm lại từ đầu ở tuổi 27, nơi mà khi ra đi ở tuổi 20 chắc hẳn tiền vệ chạy cánh người Bồ Đào Nha chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh ngày quay về thế này. Tuy nhiên nếu so với người đồng đội cùng trang lứa năm nào là Anderson thì sự nghiệp của Nani thậm chí còn có chút ít “ánh sáng” bởi lẽ tương lai của cầu thủ Brazil thậm chí còn đang bất định hơn. Anderson đã không còn nằm trong kế hoạch của tân HLV Louis val Gaal nhưng cũng chưa có bất kỳ đội bóng nào ngỏ ý muốn có được sự phục vụ của anh. Từng có sự khởi đầu cực tốt trong những mùa giải đầu tiên chuyển đến Anh thi đấu nhưng càng ngày họ lại không thể chứng tỏ sự trưởng thành trong lối chơi và dần trở thành người thừa tại Old Trafford. Nói gì thì nói, đây là một hiện thực mà chẳng một Manucians nào mong muốn bởi cách đây 8 năm Quỷ đỏ đã chi ra tổng cộng hơn 50 triệu euro để có được chữ ký của 2 tài năng sáng giá nhất đến từ bán đảo Iberia này.

Họ đều là những thần đồng chưa bao giờ lớn của Man Utd.

Đó chỉ mới là thực trạng của 2 trong số ngôi sao trẻ được mua về dưới thời của Sir Alex, ngoài ra vào thời điểm hiện tại tương lai của những Javier Hernandez hay Kagawa cũng trở nên rất bất định. Mặt khác hãy còn đó cả một bức tranh ảm đạm đến từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB, nơi từng khiến cả thế giới tự hào với thế hệ vàng của những Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt và cả 2 anh em nhà Neville.

Giờ đây Tom Cleverley, người từng được hi vọng trở thành một “Paul Scholes mới” đang sửa soạn hành lý để chuyến đến Ashton Villa với mức giá dự kiến 8 triệu bảng khi không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức ngay tại chính đội bóng mà cầu thủ người Anh gắn bó từ thuở niên thiếu. Và các bạn có tự hỏi rằng ở lò đào tạo Carrington đã có bao nhiêu người từng được kỳ vọng sẽ trở thành “Paul Scholes mới” ? Rất nhiều, thực sự rất nhiều. Đó là Darron Gibson, là Raven Morrison, là Paul Pogba, là Possebon. Nhưng đã có ai khiến BLĐ đội bóng hài lòng chưa? Sự thật là chẳng có ai cả!

“Ngôi sao” gây thất vọng Tom Cleverley sắp phải ra đi, đích đến có thể là Ashton Villa.

Một cái tên khác là Danny Welbeck cũng đã thi đấu cực kỳ mờ nhạt trong 2 trận đấu đã qua trước Sunderland và MS Dons. Khó ai dám tin được tiền đạo sinh năm 1990 này sẽ làm nên chuyện ở mùa giải mới này. Rõ ràng BLĐ đội bóng rất muốn đẩy Welbeck đi, thế nhưng họ chưa chẳng tìm được đối tác sẵn sàng bạo chi vì tiền đạo “chân gỗ” này. Arsenal sẵn sàng chi 15 triệu bảng vì Welbeck ư? Liệu mấy ai tin điều này sẽ xảy ra?

Thêm nữa, giờ đây khi mà những cầu thủ trẻ từng hứa hẹn trở thành thế hệ vàng thứ 2 của MU như Fabio Da Silva hay Macheda rời CLB theo cách “không kèn không trống” người ta mới thấy rằng Old Trafford đã không còn là nhà hát của những giấc mơ, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Liệu trong tương lai gần những tài năng trẻ từ lò đào Carrington như Jesse Lingard, Will Keane, James Wilson…có chút cơ hội nào để thi đấu thường xuyên cho MU, giống như cái cách mà Ryan Giggs từng làm trước kia không?

Có lẽ MU cần một khoảng thời gian đủ dài để có thể tìm lại những điều mà họ đã và đang đánh mất !

Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục