![]() |
| HLV Scolari vẫn chưa chữa được tâm lý sợ hãi của đội Brazil. Ảnh: REUTERS |
Rạng sáng 5-7, Colombia chỉ cần bắt chết mũi nhọn Neymar, chơi thứ bóng đá quen thuộc và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra là sẽ giành chiến thắng trước Brazil. Gánh nặng trách nhiệm khiến tiền đạo 22 tuổi Neymar phải cày ải miệt mài từng trận, bất kể chấn thương trong khi đồng đội xung quanh anh, ngoại trừ Marcelo, hầu như chỉ cố gắng chơi tròn vai, ngại điều tiếng chỉ trích mà không dám chứng tỏ năng lực thực sự. Nếu như Fred, Jo và Hulk chỉ là mẫu tiền đạo cần “cơ hội trao tay”, sút bóng là xong trách nhiệm thì cả một hàng tiền vệ cực mạnh của Brazil cũng chơi quá mờ nhạt từ đầu giải, kể cả một Oscar được kỳ vọng rất nhiều.
Mới vắng Gustavo 1 trận vì thẻ phạt mà HLV Scolari đã phải tính đến việc quay lại với sơ đồ 3-5-2 từng được ông sử dụng từ 12 năm trước. Việc các cầu thủ Brazil khóc ở lễ chào cờ trận gặp Croatia, khóc sau 2 hiệp phụ và khóc trước lẫn sau loạt đá luân lưu 11 m với Chile buộc Scolari phải cậy nhờ nhà tâm lý học Regina Brandao đến giúp đỡ các cầu thủ có thêm tự tin trước giờ ra trận, tất cả cho thấy một Brazil đang run rẩy, hồi hộp chờ đợi điều xấu nhất ập đến.













