Đúng như dự đoán ban đầu của phần đông người hâm mộ, việc thiếu vắng đi ngôi sao lớn nhất Ronaldo trong đội hình, đã ảnh hưởng rất nhiều vào lối chơi chung của Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong các đợt tổ chức tấn công.
Tuy nhiên có một điểm đáng khen cho đoàn quân của HLV Bento, vì đó cũng chỉ là mặt hạn chế duy nhất của họ trong trận đấu này, khi ở khu vực giữa sân, những Meireles, Moutinho, Veloso,... đã thật sự khiến không ít người phải bất ngờ bằng sự kết dính chặt chẽ, qua đó giúp cho Bồ Đào Nha thiết lập được một thế trận kiểm soát khá tốt trước các vũ công Samba.
Thậm chí quốc gia trên bán đảo Iberia này còn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 18, sau khi Meireles tận dụng triệt để đường chuyền về rất thiếu quan sát của Maicon, để rồi một mình một bóng đối mặt với Cesar, và lập công cho BĐN.
Tuy nhiên chỉ 6 phút sau đó, đến lượt các hậu vệ áo đỏ mắc sai lầm khi để cho Silva có quá nhiều khoảng trống trong một tình huống đá phạt góc, và rồi trung vệ đang chơi cho PSG này đã không ngần ngại bật cao đánh đầu tung mảnh lưới của Patricio để thiết lập lại thế cân bằng cho trận đấu.
Hai bàn thắng liên tiếp dường như đã làm tăng thêm 'nhiệt' cho các cầu thủ hai đội, vì kể từ thời điểm này, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lê rất cao khi cả hai đều đã chủ động dâng cao đội hình tấn công.
Mặc dù vậy, điều này chỉ thật sự mang lại lợi ích cho một bên, đó là Brazil, vì càng tấn công, Bồ Đào Nha càng cảm thấy nhớ Ronaldo, khi người thay thế anh là Nani, đã chơi một trận đấu hết sức mờ nhạt trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Bên cạnh đó, việc dồn lên tấn công cũng đã khiến Bồ Đào Nha lơ là trong khâu phòng ngự, và từ đó họ để lộ ra rất nhiều sơ hở để Brazil khai thác. Phút 34, điều này đã phải trả giá khi Neymar tả xung hữu đột với rừng hậu vệ áo đỏ, trước khi dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm mang về bàn thắng thứ hai cho Brazil.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi hiệp hai chỉ vừa trở lại không lâu, hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha một lần nữa phải gục gã trước trước các đợt tấn công của đối thủ, và lần này là một pha lên bóng bên cánh trái khá hay của các cầu thủ áo vàng, để rồi Jô là người dứt điểm cận thành vào lưới trống để nâng tỷ số lên 3-1 cho Brazil.
Có được bàn thắng thứ 3, Brazil đã không còn quá tha thiết với mặt trận tấn công, thay vào đó họ lui về và chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, qua đó bảo toàn tỷ số 3-1 cho đến hết trận.
Đội hình xuất phát:
Brazil: Julia Cesar, D David Luiz, Maxwell, Maicon, Thiago Silva, M Ramires, Luis Gustavo, Paulinho, Bernard, Jo, Neymar
Bồ Đào Nha: Patricio, D Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Joao Pereira, Joao Moutinho, Veloso, Vieirinha, Meireles, F Nani, Oliveira
![]() |
Tuy nhiên có một điểm đáng khen cho đoàn quân của HLV Bento, vì đó cũng chỉ là mặt hạn chế duy nhất của họ trong trận đấu này, khi ở khu vực giữa sân, những Meireles, Moutinho, Veloso,... đã thật sự khiến không ít người phải bất ngờ bằng sự kết dính chặt chẽ, qua đó giúp cho Bồ Đào Nha thiết lập được một thế trận kiểm soát khá tốt trước các vũ công Samba.
Thậm chí quốc gia trên bán đảo Iberia này còn có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút thứ 18, sau khi Meireles tận dụng triệt để đường chuyền về rất thiếu quan sát của Maicon, để rồi một mình một bóng đối mặt với Cesar, và lập công cho BĐN.
Tuy nhiên chỉ 6 phút sau đó, đến lượt các hậu vệ áo đỏ mắc sai lầm khi để cho Silva có quá nhiều khoảng trống trong một tình huống đá phạt góc, và rồi trung vệ đang chơi cho PSG này đã không ngần ngại bật cao đánh đầu tung mảnh lưới của Patricio để thiết lập lại thế cân bằng cho trận đấu.
Hai bàn thắng liên tiếp dường như đã làm tăng thêm 'nhiệt' cho các cầu thủ hai đội, vì kể từ thời điểm này, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lê rất cao khi cả hai đều đã chủ động dâng cao đội hình tấn công.
Mặc dù vậy, điều này chỉ thật sự mang lại lợi ích cho một bên, đó là Brazil, vì càng tấn công, Bồ Đào Nha càng cảm thấy nhớ Ronaldo, khi người thay thế anh là Nani, đã chơi một trận đấu hết sức mờ nhạt trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Bên cạnh đó, việc dồn lên tấn công cũng đã khiến Bồ Đào Nha lơ là trong khâu phòng ngự, và từ đó họ để lộ ra rất nhiều sơ hở để Brazil khai thác. Phút 34, điều này đã phải trả giá khi Neymar tả xung hữu đột với rừng hậu vệ áo đỏ, trước khi dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm mang về bàn thắng thứ hai cho Brazil.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi hiệp hai chỉ vừa trở lại không lâu, hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha một lần nữa phải gục gã trước trước các đợt tấn công của đối thủ, và lần này là một pha lên bóng bên cánh trái khá hay của các cầu thủ áo vàng, để rồi Jô là người dứt điểm cận thành vào lưới trống để nâng tỷ số lên 3-1 cho Brazil.
Có được bàn thắng thứ 3, Brazil đã không còn quá tha thiết với mặt trận tấn công, thay vào đó họ lui về và chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, qua đó bảo toàn tỷ số 3-1 cho đến hết trận.
Đội hình xuất phát:
Brazil: Julia Cesar, D David Luiz, Maxwell, Maicon, Thiago Silva, M Ramires, Luis Gustavo, Paulinho, Bernard, Jo, Neymar
Bồ Đào Nha: Patricio, D Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Joao Pereira, Joao Moutinho, Veloso, Vieirinha, Meireles, F Nani, Oliveira
Xú |
00:00 30/11/-0001















