Brazil - Sự thật không hào nhoáng

10:27 Thứ bảy 14/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không có nhiều điều để nói về chiến thắng của Brazil trước Croatia, trận đấu chỉ đặc biệt từ quả 11 mét và những nỗ lực cá nhân của các cầu thủ áo vàng. Brazil có lẽ vẫn xứng đáng với chiến thắng, nhưng chưa thể xứng đáng với những gì người ta trông đợi ở họ như một ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Lối chơi tổng thể mờ nhạt

Chuyện Croatia chơi phòng ngự chủ động trước Brazil thì ai cũng đã đoán được từ khi lễ bốc thăm vòng bảng kết thúc. Nhưng cách Brazil đối phó với lối chơi này thì không mấy khả quan. Về mặt con người, Brazil thừa sức đè bẹp Croatia với hàng loạt các ngôi sao ở mọi tuyến, song họ lại tỏ ra thiếu phương án, bị dẫn trước, và phải có penalty mới “sống lại” được. Chiến thắng đến với Brazil trong tư thế đội cửa trên và “phe tấn công” không được trọn vẹn, họ cần những may mắn, và những sự phụ thuộc để có được nó.

Brazil không thể hiện được một phong cách bóng đá tập thể rõ ràng.

Một điều quen thuộc, những phiên bản của đội tuyển Brazil đều trung thành với triết lý hướng lên phía trước, mang nhiều cảm hứng tự nhiên từ mỗi cá nhân. Song, bóng đá hiện đại đang ngày càng yêu cầu những sự toan tính, những biến hóa trong chiến thuật, trong phối hợp đa dạng, hiệu quả hơn. Tình trạng đội bóng nhiều sao bất lực trước đội ít sao, hay đội tấn công thua ngược đội phòng thủ gần đây diễn ra không ít, bí quyết thành công lúc này cần đến cả sự vững chắc trước khung thành và xuất sắc nơi tiền tuyến, phải rất khoa học và linh động.

Cũng có những pha lên bóng, những pha ban chuyền, những pha bứt phá, song ở Brazil không thể hiện được một phong cách bóng đá tập thể rõ ràng. Sức mạnh của họ đến từ những bước chạy tốc độ, những pha xử lý khéo léo của từng con người, hơn là một sự kết nối có tổ chức chặt chẽ. Sở hữu hàng phòng ngự có lẽ là đắt giá nhất giải, nhưng chất lượng phòng ngự của Brazil chưa hề được đảm bảo. Nếu như pha ngã nhạy cảm của Fred đã giúp Brazil vượt khó, thì pha bắt trượt bóng của Cesar cũng mang điểm nhấn tương tự, khi trọng tài người Nhật từ chối bàn thắng của Olic. Cảm giác như chỉ cần một chân chuyền và một tiền đạo biết chơi độc lập, đối thủ sẽ có thể khiến Brazil trả giá, khi hàng thủ của Brazil nổi bật vì…tấn công giỏi hơn cả nhiệm vụ chính.

Thiếu những Ro béo, Ro vẩu

Oscar được ngợi khen cùng với Neymar, đây là một trận đấu hai tài năng trẻ này đều thể hiện được vai trò. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của họ càng khắc sâu ấn tượng rằng, Brazil quá phụ thuộc vào mỗi cá nhân họ có, thay vì dựa vào một nền tảng chung vững vàng. Các cơ hội mười mươi do phối hợp hầu như không tồn tại, cú sút của Neymar là sản phẩm của trình độ bản thân xuất chúng, còn cú chích mũi giầy đầy tinh quái của Oscar cũng là loại động tác chỉ tồn tại ở từng khoảnh khắc, từ những ngôi sao đặc biệt. Bên cạnh nỗ lực của những người như họ, các tiền đạo Fred, Hulk quá nhạt mờ. Đội bóng không nhảy thuần thục chung một điệu nhạc, chỉ có một vài vũ công “solo” nổi trội trên sàn diễn.

Oscar được ngợi khen cùng với Neymar, đây là một trận đấu hai tài năng trẻ này đều thể hiện được vai trò.

Với bộ mặt như vậy, Brazil chắc chắn sẽ gặp khó trước các đối thủ có lực lượng mạnh, khôn ngoan hơn trong phòng thủ, sắc bén hơn trong tấn công, và có một tuyến giữa giỏi hơn trong chiếm giữ bóng. Không phải ai cũng là Croatia, không phải đội nào cũng chỉ có một Luka Modric. Việc liên tục sản sinh nhân tài và tung họ lên sân khấu cũng là bình thường với người Brazil, nhưng nếu họ chấp nhận phụ thuộc hoàn toàn vào sự đột biến của các cá nhân, thì có một vấn đề là họ đang không có một thế hệ chín muồi, nổi bật bằng những lứa đàn anh đi trước.

Brazil sống nhờ tấn công, nhưng lực lượng tấn công của họ phiên bản này còn thiếu nhiều thứ để so sánh với những huyền thoại trong quá khứ gần. Neymar ở Barca, cụ thể là trong các trận khó, anh thường xuyên trở nên vô hại khi toàn đội bế tắc. Oscar ở Chelsea đá tốt, nhưng chưa bao giờ là thủ lĩnh, hay nhân tố có thể xoay chuyển một thế trận tồi. Hiện nay, Brazil chẳng kiếm đâu được ai chạm đến đẳng cấp của những Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, hay cả Kaka. Đây đó là một vài pha bóng, một vài trận đấu hay của một số cầu thủ, nhưng sự ổn định ở một tầm cao, liên tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cục diện trận đấu thì chưa thấy ai như vậy cả. Họ vẫn là những nghệ sĩ, nhưng sự thiên tài còn phải phát triển thêm chút nữa mới đủ làm những đầu tàu chinh phục của Selecao.

Mục tiêu vô địch còn cả quãng đường dài. Có thể World Cup này sẽ làm phát lộ và trưởng thành những tài năng sẵn có của đội bóng xứ Samba. Hơn thế, không thể dùng sự bắc cầu để đánh giá, bởi tư tưởng, chiến lược, phong độ của Brazil trong những trận đấu với các đối thủ lớn sẽ khác việc đá mở màn với một đội dưới cơ như Croatia. Thêm nữa, những đối thủ lớn kia, chắc gì họ đã hoàn thiện hơn, ít yếu điểm hơn so với Brazil. Cho nên, băn khoăn là như vậy, nhưng Brazil vẫn sẽ tiếp tục nằm trong nhóm những đội có khả năng vô địch cao nhất. Hãy cùng chờ ở lượt trận kế tiếp, để xem Scolari sẽ làm việc như thế nào với các học trò, nhằm khuất phục một kẻ ngáng đường quen mặt như Mexico.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục