Brazil - Đức: 12 năm vật đổi sao dời

17:58 Thứ hai 07/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Năm 2002 khi World Cup diễn ra tại Châu Á, Brazil và Đức gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của giải. Với hai bàn thắng của Người ngoài hành tinh Ronaldo, Brazil lần thứ 5 lên ngôi thế giới. Sau 12 năm, Brazil và Đức lại gặp nhau, bây giờ là bán kết World Cup trên đất nước Brazil. Nhưng lần chạm trán sau 12 năm vật đổi sao dời,

Nếu ai có tính hoài niệm thì sẽ không quên trận đấu giữa Brazil và Đức 12 năm trước. Thật ngạc nhiên là hai đội bóng của 12 năm trước và bây giờ có những điểm rất giống nhau, khác chăng là vị trí đã thay đổi.

Sau 12 năm Đức và Brazil lại có cơ hội tái ngộ tại một kỳ World Cup. Ảnh Getty

Sau thảm bại tại Euro 2000, Đức không có nhiều ngôi sao khi tham dự World Cup 2002. Trong đội hình Die Mannschaft ngày đó chỉ có Michael Ballack và Oliver Kahn xứng đáng mang tầm vóc quốc tế. Nhưng con đường mà họ đi từ vòng đấu bảng đến chung kết là khá êm đềm khi không gặp những đối thủ số má. Đầu tiên là những Ireland, Cameroon, Ả Rập Saudi (vòng bảng) đến Paraguay (vòng 2), Mỹ (tứ kết) và Hàn Quốc (bán kết) đều là những đối thủ bị đánh giá dưới cơ của Đức. Trong khi đó, Brazil đến dự World Cup với dàn ngôi sao gồm Cafu, Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo….Nhưng con đường đi của Selecao lại khó khăn hơn Đức nhất là ở vòng tứ kết họ phải đương đầu với Anh đang có rất nhiều hảo thủ trong đội hình.

Năm nay chúng ta thấy Brazil và Đức khá giống với 12 năm trước. Dù là nơi luôn sản sinh ra những danh thủ hàng đầu thế giới nhưng chủ nhà World Cup 2014 không có nhiều ngôi sao trong đội hình ngoại trừ vài cái tên đáng kể như Neymar hay Thiago Silva. Trong khi đó Đức đến Brazil với một đội hình đồng đều và cực kỳ chất lượng. Đó đều là những ngôi sao đang toả sáng khắp Châu Âu trong những CLB hàng đầu La Liga, Bundesliga hay Premier League. Như có một sự sắp đặt của số mệnh, con đường đi của hai đội trước khi gặp nhau cũng khá giống 12 năm trước. Brazil không phải đối đầu với những đội tuyển quá mạnh trong khi Đức kém may hơn. Sau khi đối đầu Bồ Đào Nha tại vòng bảng, tại tứ kết, đối thủ của họ là một tuyển Pháp trẻ trung đang hừng hực khí thế.

Nhưng điểm mấu chốt làm người ta nhớ đến cuộc so tài 12 năm trước và năm nay đó là việc thiếu vắng nhân sự. Như đã nói, người mang hy vọng nhất cho Đức năm 2002 là Michael Ballack. Nhưng khi vào trận đấu quan trọng nhất thì anh lại không thể ra sân do bị thẻ phạt. Nhiều ý kiến cho rằng năm ấy nếu Đức không mất Ballack thì không thua Brazil dễ dàng như vậy. Như một sự vay – trả của vận số, giờ đây khi chuẩn bị bước vào trận thư hùng với Đức, Brazil bị mất hai cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình : Neymar (chấn thương) và Thiago Silva (thẻ phạt). Một người đã ghi 4 bàn, là niềm cảm hứng của toàn đội, còn người kia là đội trưởng, là chỉ huy tài giỏi nơi hàng phòng ngự.

Có một điểm chung duy nhất của câu chuyện 12 năm trước và bây giờ là HLV Felipe Scolari. Chiến lược gia này đã giúp Brazil đăng quang năm ấy thì bây giờ liệu ông có giúp được Brail vượt qua được cửa ải khó khăn mang tên Đức hay không trong hoàn cảnh mà đội bóng của ông bị thiệt hại nặng nề. Có không ít người duy tâm cho rằng, số phận vốn công bằng, nên những gì Brazil đã vay của Đức 12 năm trước thì bây giờ phải trả lại. Chúng ta cùng chờ xem Đức có tận dụng cơ hội không thể tốt hơn này để đánh bại Brazil hay một lần nữa Đức lại ôm hận.
Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục