Bradley Wiggins: “Mẹ biết không, có những giấc mơ sẽ trở thành sự thật..."

11:05 Thứ ba 24/07/2012

Hành trình 2172 dặm mà Wiggins đã vượt qua tại Tour de France 2012 đã làm hài lòng hàng ngàn CĐV xứ sở sương mù vất vả trong một cuộc hành hương từ Anh sang Pháp để cổ vũ cho “đứa con cưng”. Bởi vậy mà họ lại càng có quyền hy vọng vào một niềm vui khác khi năm nay, tại London - quê nhà của Wiggins, anh hoàn toàn có thể lập lại kỳ tích này để giành HCV Olympic 2012.

Mark Cavendish, cua-rơ chạy nước rút xuất sắc nhất thế giới hiện tại đã lần thứ 4 liên tiếp vô địch chặng "chốt hạ" Tour de France, cán đích tại Champs-Elysees. Những đồng hương của anh là Wiggins và Chris Froome lần lượt đứng nhất và thứ hai toàn mùa giải. Qua đó có thể thấy sự tiến bộ và mạnh mẽ của đội Sky - cũng sẽ là đội chủ nhà tại Olympic lần này trong năm 2012. Chưa khi nào Tour de France có một chiến thắng lịch sử tuyệt đối của người Anh như vậy. Báo chí Pháp cũng dành hết lời ca ngợi nhà tân vô địch khi thân ái dành tặng anh biệt danh: “Wiggo le Froggy” và ca ngợi anh là người để tóc mai nổi tiếng nhất sau Elvis Presley.

Wiggins - Ảnh : Internet

Còn những người dân Paris thì hẳn đang cảm thấy ghen tị với cuộc xâm lăng không khoan nhượng của các cua rơ nước láng giềng tại một giải đấu vẫn được coi là báu vật quốc gia của họ. Nhưng thực tế đáng buồn cho nước Pháp khi 27 năm đã qua, chưa một cua rơ chủ nhà nào lên ngôi vô địch.

Wiggins đã tỏ ra khác các bạn cùng trang lứa từ khi còn nhỏ. Trong khi các bạn anh yêu mến những ngôi sao bóng đá như Gary Lineker hay Paul Gascoigne thì Wiggins lại treo ảnh những huyền thoại đua xe đạp trên các bức tường phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Kỷ niệm đầu tiên của cua rơ này là năm 13 tuổi khi anh được cùng mẹ đến Paris theo dõi một ngày đua. Ngay từ lúc đó một ước mơ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh rằng một ngày cái tên Bradley Wiggins sẽ lên ngôi vô địch Tour de France. Bởi vậy mà ngay sau khi giành chiến thắng, anh đã chỉ về phía mẹ mình, bà Linda và nói rằng: “Mẹ biết không, luôn tồn tại những giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Mẹ tôi có ở dưới đó không? Con trai bà đã vô địch Tour de France rồi".

Olympic là một cánh cửa khác để người Anh, Wiggins cùng môn đua xe đạp nước này tiếp tục có cơ hội ăn mừng và tắm mình trong niềm hạnh phúc. Và thực sự anh đã từng có được 3 HCV tại TVH. “Sẽ hơi kỳ lạ nếu ở Paris không tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho tôi nhưng phía trước là nước Anh và Olympic. Tôi cần phải nhanh chóng trở về để chuẩn bị mọi thứ tốt hơn. Hy vọng nó sẽ giúp tôi có được sự tự tin cao nhất để đem về 1 HCV cho đoàn thể thao Anh quốc.” Wiggins phát biểu.

Yến Nhi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục