Bóng đá Việt Nam “số 1” Đông Nam Á tháng 12/2012: Cũng bình thường thôi!

10:28 Thứ sáu 28/12/2012

Sau khi bảng xếp hạng FIFA tháng 12 được công bố, Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á mặc dù vừa bị loại ở AFF Cup 2012 với thành tích không thể tồi tệ hơn từ trước đến nay (1 điểm và 2 bàn thắng). Điều này đã khiến cho NHM hết sức ngạc nhiên.

Tôi cũng như các bạn, là một người hâm cuồng nhiệt của bóng đá nước nhà ngay từ hồi còn là một học sinh tiểu học. Những lúc đội tuyển Việt Nam thắng thì vui lắm, còn những lúc buồn thì chẳng thiết tha làm gì cả một tuần ấy chứ. Cho nên tôi cũng như các bạn rất hiểu những ngạc nhiên và bức xúc của các bạn khi bảng xếp hạng FIFA tháng 12 được công bố: Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á mặc dù vừa bị loại ở AFF Cup 2012 với thành tích không thể tồi tệ hơn từ trước đến nay (1 điểm và 2 bàn thắng).

Rất nhiều bài báo đã ra đời với hàm ý mỉa mai cái vị trí số 1 hão đó, mỉa mai cách tính điểm của FIFA, mỉa mai cái đội bóng gồm nhiều đôi chân bạc tỷ kia đá chẳng ra gì mà vẫn giữ được vị trí số 1. Bài viết này của tôi không có ý gì khác, chỉ mong mọi người có một cái nhìn thông cảm cho cái bảng xếp hạng FIFA kì lạ đó mà thôi.

Tôi còn nhớ: Năm 1998, thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, ở giải Tiger Cup 98 trên sân nhà Hàng Đẫy năm đó đã chơi bóng thiệt hay, thiệt cống hiến, đã giành được những chiến thắng bất ngờ như chiến thắng 3-0 trước Thái Lan và chỉ thua duy nhất trước Singapore ở trận chung kết. Kết quả là tháng 9 năm đó bóng đá Việt Nam đang xếp hạng ngoài top 100 có một bước tiến đại nhảy vọt lên thứ hạng 84 (nhưng vẫn đứng thứ 2 ĐNA, xếp thứ nhất vẫn là Thái Lan). Nhờ thi đấu thành công ở giải này và có nhiều chiến thắng nên Việt Nam mới có thứ hạng cao đột ngột ở tháng 9 năm 98 như vậy. Vậy nên cái luận chứng bảo “FIFA xem giải AFF SUZUKI CUP như giải giao hữu nên nên các kết quả thắng - thua ở giải đấu này chỉ có một hệ số tính điểm rất thấp” liệu có chính xác hay không? Thứ hạng 84 vào tháng 9/98 giờ vẫn là một cột mốc đáng tự hào của bóng đá Việt Nam, tất nhiên cái thứ hạng đó sau đó cũng đã nhanh biến mất chỉ sau 1,2 tháng và Việt Nam lại lọt vào “top ngoài 100”.

Bóng đá Việt Nam hiện xếp số 1 ĐNA: chuyện thường thôi! Ảnh: Internet

Luận bàn đến sự bất cập của bảng xếp hạng FIFA thì còn một điều nữa: đó là trong bảng xếp hạng tháng 11/2006 , FIFA đã "định vị" bóng đá Việt ở hạng… 160. Một thứ hạng xếp sau cả nền bóng đá "đàn em" Lào (157), đứng cùng "xóm" với những "nhà nghèo" bóng đá khu vực Đông Nam Á thời đó như Brunei, Campuchia, Philippines…Một vị trí khi đó mà đã bị giới truyền thông coi là nỗi nhục, sự tụt dốc của một nền bóng đá, đồng thời cũng không quên chê trách FIFA tính điểm theo cảm tính.

Giờ đây, cho đến trước tháng 11/2012, gần một năm nay chúng ta chễm chệm ở vị trí số 1 ĐNA mà giới truyền thông của ta ít khi có ý kiến về sự bất cập này, mà hầu như cứ mặc định nghĩ rằng: vì bóng đá ta tiến bộ, ta có giải vô địch hấp dẫn nhất nhì ĐNA, ta có cầu thủ chất lượng, giá bạc tỉ, ta đá giao hữu trước giải AFF SUZUKI CUP 2012 thu được kết quả khá tốt nên vị trí số 1 ĐNA của ta là cũng hợp lý thôi.

Nào ngờ đâu, chỉ sau tháng 11/2012, sau những trận thua bạc nhược và bị loại khỏi giải và nhìn vào bảng xếp hạng tháng 12 của FIFA mà chúng ta cảm thấy xấu hổ, cười một cách gượng gạo cho vị trí số 1 đó. Không xấu hổ sao được khi Philippines, Thái Lan lần lượt đánh bại ta, Singapore vừa đoạt chức vô địch ĐNA sẽ nghĩ sao khi vị trí của họ thấp hơn ta rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA?

Tất nhiên mọi sự so sánh đều quá ư là khập khiễng bởi vô vàn những dị biệt, thế nên không thể bàng quan mà cho rằng, bảng xếp hạng của FIFA chỉ là ảo, Việt Nam đứng ở vị trí nào cũng chẳng sao, miễn là trên thực tế, thực lực ở ĐNA ta biết ai mạnh hơn ai là được. Dẫu biết rằng cái đội tuyển toàn đôi chân bạc tỉ kia đã làm chúng ta thất vọng ở một giải đấu mà cả dân tộc ta đã mòn mỏi chờ đợi 2 năm nhưng điều đó với bảng xếp hạng FIFA chẳng liên quan gì nhau cả. Vì vậy hãy tôn trọng họ, tôn trọng cái bảng xếp hạng đó, điều gì đúng thì nó sẽ đến trong một tương lai không xa thôi!

Vâng, Bảng xếp hạng của FIFA là kết quả tính toán dựa trên nhiều căn cứ như số lượng các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia (tất nhiên là được FIFA công nhận), tính chất quan trọng của các trận đấu quốc tế, số lượng bàn thắng… Tuy nhiên, nếu lấy sự phân chia thứ hạng này của FIFA để so đọ sức mạnh và sự phát triển giữa các nền bóng đá thì sự chính xác chỉ mang tính tương đối. Hơn thế, có không ít chuyên gia còn cho rằng, bảng xếp hạng của FIFA không phản ánh đầy đủ và đúng bản chất về sự phát triển của một nền bóng đá vì thành tích của đội tuyển chỉ là 1 trong 14 chỉ tiêu cơ bản. Vậy nên, cái việc Việt Nam "thua" Lào trên bảng xếp hạng tháng 11/2006 của FIFA hay hiện nay là vị trí số 1 ĐNA sau khi thua tan tác ở giải AFF SUZUKI CUP 2012 cũng là chuyện bình thường mà thôi.

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục