Bóng đá Việt Nam có hóa Rồng?

12:03 Thứ ba 24/01/2012

Sau một thời gian tranh cãi, cuối cùng, VFF đã chấp nhận "xuống nước" khi đồng ý thành lập Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để điều hành V-League từ mùa giải mới.

Trong năm 2011, bóng đá Việt Nam đã có những cơn địa chấn thực sự từ cấp các CLB cho tới hai đội tuyển, ĐTQG và U-23. Tại V-League, sau bao mùa giải thăng trầm, Sông Lam Nghệ An cuối cùng cũng đã lấy lại được vị thế của một trong những trung tâm bóng đá mạnh nhất cả nước với danh hiệu vô địch bằng trận hòa 1-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội T&T ngay trên sân Vinh. Năm Tân Mão tưởng như sẽ là một năm sóng gió với bóng đá xứ Nghệ khi các đối thủ của họ đầu tư mạnh mẽ và quyết liệt hơn, song với tài lèo lái của chiến lược gia trẻ Nguyễn Hữu Thắng và một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cựu binh, Sông Lam Nghệ An đã lên ngôi xứng đáng.


Tuy vậy, chiến thắng của Sông Lam Nghệ An lại không phủ "màu hồng" lên toàn cục bức tranh V-League năm rồi. Những trận đấu "bốc mùi", những tiếng còi của trọng tài hay các vụ sang tên chuyển nhượng đội bóng diễn ra như ngoài chợ một lần nữa cho thấy khả năng điều hành yếu kém của bộ máy chủ quản: LĐBĐ Việt Nam (VFF). Và trong một cuộc họp của Liên đoàn, "bầu" Kiên của Hà Nội - ACB khi đó đã kích nổ quả bom bằng những phát biểu thẳng thắn gây chấn động làng bóng đá cả nước. Nhân đà xông lên, ông "bầu" của các đội bóng khác cũng đồng loạt bày tỏ quan điểm, qua đó yêu cầu VFF cải tổ lại giải bóng đá cấp cao nhất nước nhà. Sau một thời gian tranh cãi, cuối cùng, VFF đã chấp nhận "xuống nước" khi đồng ý thành lập Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để điều hành V-League từ mùa giải mới.

Những tưởng sóng gió đã ngưng đổ lên đầu các lãnh đạo của VFF thì thất bại cay đắng của đội U-23 ở Sea Games 26 tại Indonesia lại xới tung tất cả. Được quan tâm và đầu tư khá nhiều tiền của nên những màn trình diễn thiếu thuyết phục của U-23 Việt Nam đã làm người hâm mộ bóng đá nước nhà thực sự thất vọng. Dường như những trận đấu tập và giao hữu trước SEA Games đã "thôi miên" người xem về đâu là sức mạnh thực sự của U-23 Việt Nam. Từ một đội bóng được đánh giá là ứng viên nặng ký cho huy chương Vàng môn bóng đá, các cầu thủ U-23 lại "lết" qua từng trận đấu ở vòng bảng và trước một Indonesia mạnh thực sự, các học trò của HLV Falko Goetz đã trở lại làm chính mình.

Cũng như mọi lần, câu hỏi "trách nhiệm của ai" đã được VFF và cả chiến lược gia người Đức chơi “bóng bàn”, đá qua lại lẫn nhau. Nhưng với một vị HLV mới làm quen với bóng đá Việt Nam trong vài tháng và thực tế là ông Goetz cũng đã làm mọi cách, dù có thể quan điểm chiến thuật của ông không phù hợp với bóng đá Việt Nam, song điều người hâm mộ muốn làm rõ chính là vai trò của các lãnh đạo VFF khi để ông thầy người Đức nắm đội. Họ tức giận về cách phó mặc cả đội bóng cho HLV Goetz, họ tức giận về việc các "sếp" bỏ qua những phàn nàn của các trợ lý về chiến thuật bóng dài mà ông Goetz áp dụng cho những cầu thủ có thể hình mỏng cơm của bóng đá Việt Nam.

Ai cũng biết bóng đá là đứa con cưng xã hội, nhận được sự chiều chuộng, quan tâm hết mức. Vậy mà các cầu thủ U-23 thi đấu để lại quá nhiều thất vọng. Do vậy, đòi hỏi cải tổ VFF là chuyện dĩ nhiên khi VFF chưa thực hiện đúng nguyện vọng của cổ động viên. Đây chính là thời điểm để tiến hành một cuộc đại phẫu thực sự với bóng đá Việt Nam. Trong năm Rồng, người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ lại dõi theo những trận cầu sôi động từ V-League tới các trận đấu của ĐTQG Việt Nam. Đây cũng chính là thời điểm quan trọng của bóng đá nước nhà khi chưa bao giờ, người hâm mộ lại đặt nhiều kỳ vọng vào những thay đổi thực sự từ Cty VPF. Chưa bao giờ người hâm mộ quay lưng lại với bóng đá nước nhà, có chăng tình cảm của họ chỉ nguội lạnh mà thôi. Những trận cầu cống hiến, những tiếng còi công minh sẽ là những tác nhân lôi kéo khán giả quay trở lại với giải đấu mà chúng ta luôn tự hào "hay nhất Đông Nam Á".

Và khi cổ động viên đã trở lại sân, đội tuyển quốc gia chắc chắn cũng sẽ được thơm lây. Có thể các cầu thủ chúng ta chưa phải là xuất sắc nhất ở SEA Games 26, có thể các miếng bài chiến thuật mà HLV người Đức áp dụng cho U-23 chưa thật hợp lý, nhưng đó không phải là những điều mà cổ động viên quan tâm nhất, điều họ muốn chính là cách thể hiện và tinh thần của các cầu thủ trên sân. Bóng đá khi thắng khi thua, điều cốt lõi là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Một Sông Lam Nghệ An không được đầu tư "tiền tấn, tiền tỷ" nhưng đã lên ngôi vô địch nhờ lối chơi đã vào sân là phải đá nhiệt tình, lăn xả, chiến đấu cho màu cờ sắc áo. Hy vọng các cổ động viên vẫn thấy lại hình ảnh "hóa Rồng" của chúng ta như đã từng ở AFF Cup 2008...
Anh Hiển | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục