Ở hạng nhất, đội CLB TP.HCM có vẻ như đã qua được thời kỳ vất vưởng khi họ nhận được khoản tiền tài trợ 5 tỷ từ Sacombank. Lễ công bố diễn ra hôm qua, cũng khá hoành tráng với những nụ cười.
Song câu hỏi là liệu có phải là một phi vụ "ép cưới" hay không thì vẫn cần thời gian trả lời. Sacombank vừa trải qua một giai đoạn sóng gió khi bị một đối thủ lớn gom tỷ lệ phần trăm vốn và tính chuyện thôn tính. Đó là Eximbank- nhà tài trợ của giải V.League do ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch HĐQT. Tất nhiên, ông Dũng cũng được nhắc đến trong vai trò PCT của VFF và của công ty VPF.
Thế nên khi VPF tuyên bố "cứu đói" cho CLB TP.HCM với khoản viện trợ 5 tỷ thì cuối cùng hóa ra lại là Sacombank- một ngân hàng chịu chi vào bóng đá cũng như các thể loại ngân hàng khác đang kết hộn với nhiều đội đang chơi ở V.League.
Thôi thì cứ vui cái đã.
Nhưng cũng lại là bóng đá TP.HCM, ở giải V.League, đội bóng nhiều ngôi sao, từng được cho là ứng viên chức vô địch Sài Gòn FC tưởng chừng được "ngâm trong hũ tiền" mà sống giữa thời khốn khó này thì chỉ sau vài trận thua có vẻ như lộ nguyên hình.
Tiền lương cầu thủ vẫn nợ, HLV- người TP.HCM Lư Đình Tuấn ra đi- thay vào đó là một nhân vật nổi danh trong lĩnh vực môi giới cầu thủ- cò Trần Tiến Đại. Nhưng mấu chốt của vấn đề là khi con cáo lòi đuôi ra ngoài. Bầu Thụy tuyên bố sẽ thêm tên doanh nghiệp vào tên đội bóng thay cho cái tên Sài Gòn FC chuẩn bị "ăn" vào trong trí nhớ.
Cuộc hôn nhân giữa bầu Thụy và đội bóng Sài Gòn FC cũng nhiều biến động dù sặc sỡ như những đám cưới của nhà đại gia mà gần đây mọi người hay chứng kiến.
Lý do thì chính bầu Thụy- còn được gọi là Thụy "đóng gạch" nói rồi, là hợp thức hóa chuyện giải ngân cho đội bóng. Có vẻ như chỉ với cái tên Sài Gòn FC, bầu Thụy chưa lấy được cái mình cần mà cần quay lại lối cũ, bất kể là nó tác động thế nào.
Hiển nhiên, trong cuộc gặp mặt Hội CĐV vào sáng nay, sẽ có những ý kiến phải đối chuyện đổi tên. Và, cũng vài % khả năng nào đó, biết đâu bầu Thụy sẽ "trả lại nhà gái" cô dâu Sài Gòn FC.
Xem ra, bóng đá TP.HCM có thể sẽ rơi vào tình trạng sẽ nhận được "cái thủ lợn bị cắt tai" chứ chưa đến mức cô dâu phải về nơi sản xuất. Song như thế thì chuyện tình cảm sứt mẻ rồi. Người ta còn phải đau đầu về chuyện đội bóng cứ phải uốn theo những nhu cầu của ông chủ.
Đồng tiền không bao giờ ngủ. Bóng đá lệ thuộc thì phải chịu như thế.
Nếu người hâm mộ TP.HCM quý đội bóng và yêu nó tới mức nhất định không chịu nhận thủ lợn cắt tai thì tự nuôi đội bóng đi, bằng cách biến sân Thống Nhất luôn là nơi không còn chỗ trống và phải mua bằng giá vé cực cao.
Có sao đâu, cũng như tuyên bố đóng phí giao thông là…yêu nước của một lãnh đạo ngành nọ.
Chứ chỉ kêu thì ai cũng có thể làm.
Song câu hỏi là liệu có phải là một phi vụ "ép cưới" hay không thì vẫn cần thời gian trả lời. Sacombank vừa trải qua một giai đoạn sóng gió khi bị một đối thủ lớn gom tỷ lệ phần trăm vốn và tính chuyện thôn tính. Đó là Eximbank- nhà tài trợ của giải V.League do ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch HĐQT. Tất nhiên, ông Dũng cũng được nhắc đến trong vai trò PCT của VFF và của công ty VPF.
![]() |
| Bầu Thụy là "con buôn" thứ thiệt ở V-League |
Thế nên khi VPF tuyên bố "cứu đói" cho CLB TP.HCM với khoản viện trợ 5 tỷ thì cuối cùng hóa ra lại là Sacombank- một ngân hàng chịu chi vào bóng đá cũng như các thể loại ngân hàng khác đang kết hộn với nhiều đội đang chơi ở V.League.
Thôi thì cứ vui cái đã.
Nhưng cũng lại là bóng đá TP.HCM, ở giải V.League, đội bóng nhiều ngôi sao, từng được cho là ứng viên chức vô địch Sài Gòn FC tưởng chừng được "ngâm trong hũ tiền" mà sống giữa thời khốn khó này thì chỉ sau vài trận thua có vẻ như lộ nguyên hình.
Tiền lương cầu thủ vẫn nợ, HLV- người TP.HCM Lư Đình Tuấn ra đi- thay vào đó là một nhân vật nổi danh trong lĩnh vực môi giới cầu thủ- cò Trần Tiến Đại. Nhưng mấu chốt của vấn đề là khi con cáo lòi đuôi ra ngoài. Bầu Thụy tuyên bố sẽ thêm tên doanh nghiệp vào tên đội bóng thay cho cái tên Sài Gòn FC chuẩn bị "ăn" vào trong trí nhớ.
Cuộc hôn nhân giữa bầu Thụy và đội bóng Sài Gòn FC cũng nhiều biến động dù sặc sỡ như những đám cưới của nhà đại gia mà gần đây mọi người hay chứng kiến.
![]() |
| Trả lại tên cho em (Ảnh: Q.M) |
Lý do thì chính bầu Thụy- còn được gọi là Thụy "đóng gạch" nói rồi, là hợp thức hóa chuyện giải ngân cho đội bóng. Có vẻ như chỉ với cái tên Sài Gòn FC, bầu Thụy chưa lấy được cái mình cần mà cần quay lại lối cũ, bất kể là nó tác động thế nào.
Hiển nhiên, trong cuộc gặp mặt Hội CĐV vào sáng nay, sẽ có những ý kiến phải đối chuyện đổi tên. Và, cũng vài % khả năng nào đó, biết đâu bầu Thụy sẽ "trả lại nhà gái" cô dâu Sài Gòn FC.
Xem ra, bóng đá TP.HCM có thể sẽ rơi vào tình trạng sẽ nhận được "cái thủ lợn bị cắt tai" chứ chưa đến mức cô dâu phải về nơi sản xuất. Song như thế thì chuyện tình cảm sứt mẻ rồi. Người ta còn phải đau đầu về chuyện đội bóng cứ phải uốn theo những nhu cầu của ông chủ.
Đồng tiền không bao giờ ngủ. Bóng đá lệ thuộc thì phải chịu như thế.
Nếu người hâm mộ TP.HCM quý đội bóng và yêu nó tới mức nhất định không chịu nhận thủ lợn cắt tai thì tự nuôi đội bóng đi, bằng cách biến sân Thống Nhất luôn là nơi không còn chỗ trống và phải mua bằng giá vé cực cao.
Có sao đâu, cũng như tuyên bố đóng phí giao thông là…yêu nước của một lãnh đạo ngành nọ.
Chứ chỉ kêu thì ai cũng có thể làm.
Thái Hoàng |
00:00 30/11/-0001
















