Beijing Guoan vừa nhận thất bại trước CAHN. Ảnh: CLB CAHN.
Beijing Guoan khởi đầu thuận lợi với bàn thắng của Lin Liangming sau sai lầm từ thủ môn Nguyễn Filip, nhưng lại không thể tận dụng ưu thế. Dù liên tục tạo ra cơ hội trong hiệp hai, đại diện Trung Quốc bỏ lỡ đầy tiếc nuối với các pha dứt điểm hỏng ăn của Serginho và Zhang Yuning – người đưa bóng dội cột dọc trong tình huống mười mươi.
Sự phung phí đó khiến Guoan phải trả giá đắt. Stephen Mauk quân bình tỷ số cho CAHN trước khi Đình Bắc tung cú sút quyết định ở phút 90, ấn định chiến thắng cho đội bóng Việt Nam. Trận thua khiến Guoan đứng thứ ba với chỉ 5 điểm, chắc chắn bị loại dù còn một lượt trận. Ngay cả khi thắng trận cuối, họ vẫn thua CAHN về đối đầu trực tiếp – yếu tố then chốt ở giai đoạn này.
Thất bại của Guoan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mang tên khủng hoảng bóng đá Trung Quốc. Cả ba đại diện tại AFC Champions League – Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Chengdu Rongcheng – đều đứng cuối bảng phân hạng khu vực Đông Á. Shanghai Port gần như chắc chắn bị loại khi kém nhóm đi tiếp tới 6 điểm trong khi chỉ còn ba trận. Hai đội còn lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi liên tiếp thất bại trước các đối thủ mạnh hơn.
Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra, cả bốn đại diện của Trung Quốc ở AFC Champions League và AFC Cup sẽ bị loại ngay từ vòng bảng – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá nước này. Trong khi đó, các nền bóng đá khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam hay Singapore đều đang có đại diện tiến sâu, khiến bức tranh của bóng đá Trung Quốc trở nên càng ảm đạm hơn.
Viễn cảnh trắng tay toàn diện tại đấu trường châu Á là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về sự tụt dốc của bóng đá Trung Quốc, cả ở cấp độ CLB lẫn chiến lược phát triển lâu dài.














