Đằng này, ngay tháng sau ông Phát chấm dứt thời hạn làm việc với VFF, nhưng 2 bên vẫn chưa ngồi lại một cách chính thức thì cũng không loại trừ khả năng cả hai sẽ không kéo dài mối lương duyên.
Không thể phủ nhận công lao của HLV Trần Vân Phát với bóng đá nữ Việt Nam, nhất là với 2 ngôi vô địch gồm SEA Games 2009 và Đông Nam Á 2012. Dù vậy, ngay cả với một HLV giỏi, họ có thể phù hợp với một đội bóng cụ thể ở thời điểm này, nhưng lại chưa chắc phù hợp ở thời điểm khác.
Một làn gió mới trong khu kỹ thuật vào lúc này không hẳn là ý tưởng tồi đối với đội tuyển nữ Việt Nam, để chúng ta có điều kiện theo đuổi những ý tưởng mới, triết lý mới, đồng thời cũng là để chính HLV Trần Vân Phát tự do đi tìm chân trời mới cho chính ông. Đấy âu cũng là điều bình thường trong bóng đá hiện đại.
Sau mỗi thất bại, người ta cần phải đứng lên. Với bóng đá nữ Việt Nam, thậm chí chúng ta cần đến sự tái cấu trúc, bởi chúng ta đang có dấu hiệu chạy chậm dần đều.