Bóng Tròn: Chờ mãi mới đến ngày su-pờ lích khai màn, vừa năm mới đã được xem bóng đá thì còn gì bằng.
Bóng Méo: Mấy hôm trước tôi còn nghi không được xem cơ chứ, ai ngờ nhà đài lại chiếu mấy trận liền.
Bóng Tròn: Bây giờ trâu chậm uống nước đục, ai ngờ cái anh A Vê Gờ (AVG) gì đó chạy trước mua bản quyền tới 20 mùa thì nhà đài có tiền cũng chẳng làm ăn được gì.
Bóng Méo: Ô hay, 20 mùa tức là 20 năm hả, mua bán bản quyền gì mà như thuê đất mở quán cà phê thế?
Bóng Tròn: Hợp đồng thuê đất còn lâu mới tới 20 năm, vài ba năm đã là quá lắm rồi, ai mà biết tương lai thời giá thế nào?
Bóng Méo: Vậy hóa ra Liên đoàn bị hớ à?
Bóng Tròn: Mấy sếp có quyền trong tay, bảo thế là tốt cho bóng đá nước nhà, đố ai làm gì được?
Bóng Méo: Tôi tưởng giờ quyền sinh quyền sát là của công ty Vê Pê Ép (VPF), đàm phán lại là xong thôi.
Bóng Tròn: Ông tưởng là dễ à, mồi ngon thì nằm trong tay anh A Vê Gờ thì còn lâu mới có chuyện buông.
Bóng Méo: Chẳng lẽ lại bó tay?
Bóng Tròn: Nghe nói Vê Pê Ép dọa kiện anh A Vê Gờ ra Phi Pha (FIFA) để lấy lại bản quyền nhưng xem chừng khó.
Bóng Méo: Cơ sự nào mà khó?
Bóng Tròn: Bên A Vê Gờ chắc tính toán từ lâu rồi, khó mà có kẽ hở, đến mấy sếp ở Liên đoàn cũng nói ô kê thì có mà con kiến đi kiện củ khoai.
Bóng Méo: Biết đâu anh A Vê Gờ lại làm tốt, cái chính là bọn mình vẫn được xem bóng đá.
Bóng Tròn: Mới xem được một vòng chứ mấy, họ cho xem vài vòng rồi cắt roẹt một cái thì sao?
Bóng Méo: Nếu họ muốn cắt thì đưa cho nhà đài sóng trận đấu làm gì?
Bóng Tròn: Họ mơi khách, phát vài trận rồi bắt trả tiền mới được xem thì sao?
Bóng Méo: Tôi thấy cũng đúng thôi, trên thế giới người ta cũng phải bỏ tiền mới được xem bóng đá mà.
Bóng Tròn: Vẫn biết vậy, nhưng cứ nói thẳng để người hâm mộ trả tiền, ai đời các bên cứ đấu đá nhau hoài, chỉ khổ người xem.
Bóng Méo: Làm ăn thì phải thế thôi, chỉ mong năm mới Tết đến họ giải quyết sớm cho anh em mình nhờ.
Bóng Tròn: Giờ xem bóng đá Việt Nam cũng thót cả tim, chả biết lúc nào họ cho mình xem, hay bữa đực bữa cái thì đau quá là đau.
Bóng Méo: Mấy hôm trước tôi còn nghi không được xem cơ chứ, ai ngờ nhà đài lại chiếu mấy trận liền.
Bóng Tròn: Bây giờ trâu chậm uống nước đục, ai ngờ cái anh A Vê Gờ (AVG) gì đó chạy trước mua bản quyền tới 20 mùa thì nhà đài có tiền cũng chẳng làm ăn được gì.
Bóng Méo: Ô hay, 20 mùa tức là 20 năm hả, mua bán bản quyền gì mà như thuê đất mở quán cà phê thế?
Bóng Tròn: Hợp đồng thuê đất còn lâu mới tới 20 năm, vài ba năm đã là quá lắm rồi, ai mà biết tương lai thời giá thế nào?
Bóng Méo: Vậy hóa ra Liên đoàn bị hớ à?
Bóng Tròn: Mấy sếp có quyền trong tay, bảo thế là tốt cho bóng đá nước nhà, đố ai làm gì được?
![]() |
Bản hợp đồng 20 năm có đưa bóng đá Việt Nam lên "tầm cao"... |
Bóng Méo: Tôi tưởng giờ quyền sinh quyền sát là của công ty Vê Pê Ép (VPF), đàm phán lại là xong thôi.
Bóng Tròn: Ông tưởng là dễ à, mồi ngon thì nằm trong tay anh A Vê Gờ thì còn lâu mới có chuyện buông.
Bóng Méo: Chẳng lẽ lại bó tay?
Bóng Tròn: Nghe nói Vê Pê Ép dọa kiện anh A Vê Gờ ra Phi Pha (FIFA) để lấy lại bản quyền nhưng xem chừng khó.
Bóng Méo: Cơ sự nào mà khó?
Bóng Tròn: Bên A Vê Gờ chắc tính toán từ lâu rồi, khó mà có kẽ hở, đến mấy sếp ở Liên đoàn cũng nói ô kê thì có mà con kiến đi kiện củ khoai.
Bóng Méo: Biết đâu anh A Vê Gờ lại làm tốt, cái chính là bọn mình vẫn được xem bóng đá.
![]() |
... hay chỉ khổ người hâm mộ? |
Bóng Tròn: Mới xem được một vòng chứ mấy, họ cho xem vài vòng rồi cắt roẹt một cái thì sao?
Bóng Méo: Nếu họ muốn cắt thì đưa cho nhà đài sóng trận đấu làm gì?
Bóng Tròn: Họ mơi khách, phát vài trận rồi bắt trả tiền mới được xem thì sao?
Bóng Méo: Tôi thấy cũng đúng thôi, trên thế giới người ta cũng phải bỏ tiền mới được xem bóng đá mà.
Bóng Tròn: Vẫn biết vậy, nhưng cứ nói thẳng để người hâm mộ trả tiền, ai đời các bên cứ đấu đá nhau hoài, chỉ khổ người xem.
Bóng Méo: Làm ăn thì phải thế thôi, chỉ mong năm mới Tết đến họ giải quyết sớm cho anh em mình nhờ.
Bóng Tròn: Giờ xem bóng đá Việt Nam cũng thót cả tim, chả biết lúc nào họ cho mình xem, hay bữa đực bữa cái thì đau quá là đau.
Bo Da |
00:00 30/11/-0001