Ronaldo - Niềm hi vọng vàng của Bồ Đào Nha
Hiện tại, World Cup 2014 chỉ còn hơn 10 ngày nữa là khởi tranh, Ronaldo vẫn phải đang chạy đua với chấn thương để góp mặt tại Brazil. Mọi thứ đang cho thấy, Bồ Đào Nha không thể nào sống cuộc thiếu anh trên hàng công nếu muốn bước xa tại Brazil.
Hơn hết, Ronaldo chính là người hùng giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng play-off trước tuyển Thụy Điển hùng mạnh của Ibrahimovich. Anh cũng chính là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội bóng được mệnh danh là “Brazil của châu Âu”. Hơn hết, Ronaldo đang rất kì vọng sẽ chứng tỏ được tài năng tại World Cup để kết thúc một năm thành công viên mãn nhất.
 |
Đội quân của HLV Paulo Bento không thể sống thiếu siêu sao Cristiano Ronaldo tại World Cup 2014. |
Cụ thể, Ronaldo đã giúp Real Madrid giành được Decima (lần thứ 10 vô địch Champions League). Bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử Champions League với việc ghi đến 17 bàn thắng trên một mùa giải. Anh cũng chính là người chia sẻ danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu với ngôi sao Luis Suarez, khi ghi được 31 thắng. Hẳn Ronaldo sẽ nỗ lực tột cùng vì danh hiệu quả bóng vàng ở năm nay.
Bồ Đào Nha không thể thiếu Ronaldo
Trong trận đấu với Hi Lạp, HLV Bento đã bố trí sơ đồ 4-4-2 để gia tăng sức mạnh hàng tấn công vì thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, Ronaldo. Hy Lạp không có hàng tiền vệ thực sự mạnh, vì vậy đây cũng là một chiến thuật hợp lý của nhà cầm quân 44 tuổi. Nhưng dù sức ép mà hàng công Bồ Đào Nha áp đặt lên đội bóng của Paulo Santos là khá lớn với tổng cộng 16 cú dứt điểm, nhưng bàn thắng thì không ghi được.
Không phủ nhận Nani đã chơi tốt bên cánh phải, và Miguel Veloso cũng cầm trịch tuyến giữa xuất sắc, nhưng có cảm tưởng như Bồ Đào Nha vẫn đang chơi với cả 2 tiền đạo chỉ để... làm cảnh. Postiga cả hiệp một chỉ chạm bóng 20 lần và không có lấy nổi một cú sút, Eder hay Hugo Almeida cũng chẳng khá hơn. Dường như họ đã quá quen với nhiệm vụ thu hút và tạo điều kiện cho các tiền vệ thay vì tự mình ghi bàn.
Rõ ràng, thiếu Ronaldo, “Brazil của châu Âu” hoàn toàn không có được một khoảnh khắc đột biến, một sự tinh tế và chính xác đủ để xuyên phá hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương. Nói tóm lại, những hy vọng tiến sâu tại Brazil sắp tới của Bồ Đào Nha đều nằm cả trên đôi vai gồng gánh của Ronaldo. Vắng anh, Bồ Đào Nha trở lại đúng bản chất một đội tuyển không biết tấn công, Bento hiện nguyên hình một HLV bảo thủ, thiếu ý tưởng.
(Bạn đọc: Kim Yến)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam | |
00:00 30/11/-0001