Bồ Đào Nha dự World Cup: Siêu Ronaldo và đồng đội

10:10 Thứ năm 21/11/2013

(TinTheThao.com.vn) - Rio Ferdinand đã nói “QBV phải được trao tận tay Cristiano ngay đêm nay”. Vấn đề không phải QBV, vấn đề là màn trình diễn khủng khiếp của Ronaldo đã khiến người ta phải thốt lên những lời có cánh. Đó không phải Ronaldo bình thường nữa, mà là “Siêu Ronaldo”.

CR7, CR7, và CR7

Không làm phụ lòng những người yêu bóng đá, cuộc đấu giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha mà thu nhỏ là cuộc đấu tay đôi của Ronaldo và Ibrahimovich chẳng khác nào một bộ phim bom tấn nói về màn kịch đấu giữa hai siêu anh hùng. Không cần kỹ xảo vi tính, không cần những trailer bóng bẩy, nhưng thu hút lượng người xem, quay cuồng theo nó có lẽ không thua gì những siêu phẩm của Hollywood. Chắc chắn đây là một trong những trận play-off hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tiếc vô cùng cho Ibra, anh chơi trong một đội bóng mà các cá nhân ở tầm kém hơn Bồ Đào Nha đôi chút, một mình anh là không đủ. Tuy nhiên, cũng chẳng có bất cứ ai có thể phủ nhận được một điều: Ronaldo mới là người xứng đáng có mặt ở Braxin.

Việc gia hạn thời gian bầu chọn QBV giống như một màn chữa cháy vụng về của FIFA, khi những người vô tâm nhất cũng nhận ra sự bất cập của thời điểm chốt hạ ban đầu. Có lẽ với 4 bàn thắng sau 2 lượt trận, Ronaldo đã khiến tổ chức này lo lắng rằng họ sẽ phải gánh chịu rất nhiều chỉ trích khi bỏ qua những dấu ấn rực rỡ về cuối năm của ứng cử viên, chứ thực tế thì chắc hẳn kết quả cũng sẽ khó xáo trộn nhiều.

Ronaldo mới là người xứng đáng có mặt ở Braxin.

Ba lần bình luận viên hô vang tên Ronaldo, gương mặt rạng ngời của anh sau cú sút tung nóc lưới cuối cùng trước khi bị đồng đội đè bẹp, đó là câu trả lời đầy bi kịch cho hàng chục nghìn khán giả Thụy Điển có mặt tại sân vận động, những người hô vang “Messi” mỗi khi Ronaldo có bóng. Quả thực, càng trong hoàn cảnh hiểm nghèo, càng bị dồn nén, bị chọc tức,bị coi nhẹ, sức bùng nổ của Ronaldo càng kinh khủng, đó đã là thương hiệu của anh, và đó là một trong những lý do lớn nhất khiến anh sở hữu lượng fan khổng lồ.

Ban đầu, Ronaldo cũng di chuyển rất hay và tóm lấy những cơ hội, song sự nóng vội đã ngăn cản CR7 ghi thêm vài bàn thắng trong hiệp một. Chỉ bước vào hiệp hai, nhất là sau khi Bồ Đào Nha mở tỉ số, Ronaldo mới thực sự vào guồng. Thụy Điển buộc phải dâng cao, khoảng trống nhiều hơn, và đó là thế trận mà như Ibra nói “nếu trao cho Ronaldo 3 đường phản công, anh ấy sẽ ghi 3 bàn thắng”. Ba lần bứt tốc, không một động tác thừa, sắc và lạnh ghê người, hai cú dứt điểm bằng chân trái đều hoàn hảo như cú dứt điểm cuối cùng bằng chân phải – thực ra mới là chân thuận của Ronaldo. Cùng cú bay người đánh đầu ở lượt đi, quá hoàn hảo trong lúc cả dân tộc hướng về anh,mọi hy vọng ghi bàn đều đặt trên vai anh.

Chiến thắng của một Bồ Đào Nha đoàn kết

Phải khẳng định luôn, Bồ Đào Nha chưa phải một đội bóng mạnh thuộc top ở châu Âu. Những cái tên nổi bật nhất ngoài Ronaldo thì chỉ có Pepe, Coentrao – toàn hậu vệ, ngoài ra thì có một Moutinho chơi hơi “sáng” hơn phần còn lại, và một Nani tương đối nhạt mờ. Tuy nhiên, phải khẳng định một điều khác, trong cái ngày mà Ronaldo khiến thế giới phải vắt kiệt những lời ca tụng, thì cũng không thể không nhắc tới nỗ lực chung của cả đội bóng đằng sau chiến tích của cá nhân anh.

Không vô lý khi Ronaldo được chấm điểm 5/5, còn Moutinho là 4,5/5. Khả năng chạy chỗ, dứt điểm của Ronaldo tuyệt hảo bao nhiêu thì hai pha kiến tạo bằng cả má trong lẫn má ngoài của Moutinho đẳng cấp bấy nhiêu, mặc dù cả trận anh không có nhiều pha xử lý ấn tượng. Bên cạnh đó,phải kể đến những nỗ lực leo biên của các tiền vệ và hậu vệ cánh, họ đã chiến đấu với đúng nghĩa đen của từ này, giúp Bồ Đào Nha duy trì được thế trận, sức phản kháng ngay cả khi bị ép ngược. Pepe cùng Bruno Alves cũng đã cực kỳ tập trung, cẩn trọng để khóa chặt Ibra, ngoại trừ hai pha bóng bất khả kháng. Almeida cũng đã làm rất tốt trong các pha tranh chấp, làm tường và đóng vai “chim mồi” cho CR7 có không gian di chuyển.

Sự đoàn kết của một tập thể tầm trung đã giúp người Bồ đứng vững khi bị chọc thủng lưới 2 lần. Bản lĩnh của toàn đội, khát khao dự WC đã thể hiện qua những đường bóng đầy chắt chiu, tỉnh táo của họ, dù cho Thụy Điển đã có những khoảng thời gian cực kỳ hưng phấn và có cơ hội lật ngược thế cờ. Ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dập tắt rất nhanh gọn, đưa đội bóng áo vàng trở về với sự lạnh giá Bắc Âu, mà ở đây, tử thần cầm lưỡi hái chính là Ronaldo,với những cú hớt ngọt sớt, không gợn chút dung tình.

Có thể nói, không có đẳng cấp phi thường của Ronald, không có Bồ Đào Nha ở WC, nhưng ngược lại, Ronaldo cũng phải cám ơn các đồng đội của mình đã chơi một trận không chê vào đâu được và đem về những cơ hội cho anh. Ronaldo thiệt thòi khi sinh ra trong một thế hệ bóng đá không mấy sáng sủa, ngoài anh ra, hàng công Bồ Đào Nha không biết chờ đợi ở ai để tìm kiếm các bàn thắng, sự lệ thuộc ấy khiến cả hai phía buộc phải dựa chặt vào nhau. Lần này, cánh én Ronaldo đã thực sự đem về mùa xuân cho xứ Bồ, nhưng mùa xuân ấy thực sự đẹp là vì có cả một đàn én theo sau lưng CR7.

Cơ hội ở WC năm sau với Bồ Đào Nha là không thật nhiều, nhưng truyền thống của họ là cứ khi nào khó khăn ở vòng loại,vào vòng chung kết lại “sống rất dai”. Hãy chờ xem, biết đâu đấy, Braxin 2014 mới là sân khấu rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Với một người như anh, đừng vội nói trước điều gì.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục