Bồ Đào Nha: “Con bệnh” của Cris Ronaldo

11:14 Thứ ba 17/06/2014

Paulo Bento một mực khẳng định Bồ Đào Nha không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo, nhưng thực tế sân cỏ cho thấy điều trái ngược hoàn toàn.

Không dừng lại ở mức phụ thuộc, người Bồ đêm qua cho thấy họ đang lệ thuộc một cách tiêu cực vào Cris Ronaldo. Selecao châu Âu không cho thấy mảng miếng chiến thuật nào ra hồn trước sự linh hoạt của người Đức. Thay vào đó, “chiến thuật” gần như duy nhất mà họ sử dụng là cố gắng nhồi bóng thật nhanh và nhiều cho Ronaldo và để mặc ngôi sao này xử lý.

Bồ khó tiến xa nếu chỉ trông vào Ronaldo

Thông tin chiếm lĩnh các trang báo Bồ Đào Nha suốt một tuần qua luôn là tình hình chấn thương của Ronaldo. Tầm quan trọng của “số 7” ở ĐTQG là điều không cần bàn cãi thêm, nhưng sự quan trọng đó vô tình giết chết hết các ý tưởng mới của Bento và các học trò ngay khi nó mới manh nha hình thành.

Nói không ngoa, Bồ Đào Nha bây giờ giống như một “con bệnh” của Ronaldo. Không có anh, họ vô hồn và bế tắc. Có anh trên sân, mọi thứ có nguy cơ tệ hại hơn khi đối thủ là một đội bóng có chất lượng và được tổ chức tốt. Cứ nhìn trận thua Đức hôm qua là biết.

Ngoại trừ Nani ở bên hành lang cánh phải đối diện, cách quá xa Ronaldo, mọi mũi nhọn khác trên hàng công Bồ Đào Nha, hay chính xác là mọi cầu thủ khác của Bồ Đào Nha đều cố gắng đưa bóng cho “số 7” trong mọi hoàn cảnh, mọi vị trí, bất chấp các hướng tấn công khác có thể tạo ra nhiều nguy hiểm hơn.

Ở đây có hai ví dụ tiêu biểu cần nhắc đến. Đầu tiên là tình huống ở phút thứ 8, khi tỉ số đang là 0-0, Miguel Veloso xuất sắc cướp bóng của Philipp Lahm, mở ra cơ hội phản công tuyệt đẹp cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thay vì chuyền bóng cho Hugo Almeida di chuyển rất thoáng gần vòng cấm địa Đức, Veloso lại chờ Ronaldo băng lên từ cánh trái và chọc khe cho tiền đạo này. Kết quả, Ronaldo có bóng nhưng góc sút quá hẹp và xa khiến anh không thể đánh bại Neuer. Sai lầm của Lahm không bị trả giá, và bước ngoặt trận đấu trao cho Bồ Đào Nha bị phí phạm bởi tư tưởng chơi bóng của chính họ.

Tiếp theo, khi tỉ số là 2-0, Coentrao may mắn thoát khỏi bẫy việt vị của người Đức, nhưng pha xử lý sau đó của anh thật sự… khó đỡ. Sau một nhịp đỡ chỉnh bóng, Coentrao quyết định… chuyền ngang cho Ronaldo bất chấp các hậu vệ Đức trước mặt. Giả sử trong tình huống này, Ronaldo hoặc Nani là người có bóng, chắc chắn sẽ có một cú dứt điểm về khung thành Neuer. Thực tế, góc độ và vị trí, và thời gian của Coentrao đủ cho anh hạ gục Neuer trong tình huống mặt đối mặt như vậy, nhưng hậu vệ này vẫn chuyền ngang rất máy móc chỉ vì CR7 đang đứng ở bên cạnh.

Một phút sau đó, Pepe bị đuổi vì va chạm với Muller. Trận đấu kết thúc.

Các ngôi sao của Bồ Đào Nha giống như những con robot được lập trình, với nhiệm vụ duy nhất là giành bóng và đưa bóng cho Ronaldo. Trong một ngày đẹp trời, trước một đối thủ “vừa đẹp”, như Thụy Điển ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2014, Ronaldo có thể hóa “siêu nhân” và tung ra các đòn quyết định đem về chiến thắng cho Bồ Đào Nha, nhưng ngược lại, Selecao sẽ hóa tầm thường và giản đơn như chính lối đá họ lựa chọn.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục