![]() |
Sau thất bại thảm hại 0-4 trước Đức, "Brazil châu Âu" tiếp tục khiến người ta thất vọng khi phải nhọc nhằn lắm mới giành 1 điểm trước đội bóng được đánh giá yếu hơn. Nani đã giúp đội bóng của HLV Bento có bàn thắng dẫn trước, nhưng Jermaine Jones và Clint Dempsey lần lượt lập công giúp Mỹ vươn lên. Rất may cho Bồ Đào Nha khi những phút cuối cùng, Ronaldo có đường chuyền cho Silvestre Varela ghi bàn gỡ hòa qua đó níu kéo hy vọng cho đội nhà tại World Cup 2014.
Ở loạt đấu cuối của vòng bảng, Bồ Đào Nha buộc phải giành thắng lợi trước Ghana đồng thời hy vọng Đức đánh bại Mỹ với cách biệt thật lớn.
"Đó là một kết quả tệ hại, dĩ nhiên là vậy," HLV Bento nói với RTP. "Trận hòa đó không khiến Bồ Đào Nha bị loại, nhưng lại đưa chúng tôi vào hoàn cảnh bấp bênh."
"Chúng tôi đã có khởi đầu tốt với bàn thắng, nhưng lại gặp khó khăn sau đó. Dù chúng tôi đã cố gắng thay đổi mọi thứ trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng không thể."
"Kết quả hòa 2-2 vào phút cuối cũng cho thấy được những nỗ lực hết mình của chúng tôi. Bây giờ, toàn đội sẽ hướng đến trận đấu tới và cố gắng làm những gì mà chúng tôi có thể, dù cơ hội của chúng tôi là rất ít ỏi."
M.T |
00:00 30/11/-0001













