Bồ Đào Nha 1 - 3 Thổ Nhĩ Kỳ: Ronaldo chưa thể ghi bàn

03:58 Chủ nhật 03/06/2012

Dù có hàng loạt cơ hội và cả một quả penalty, nhưng một lần nữa, siêu sao Cristiano Ronaldo đã không thể lên tiếng để giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng trong một trận giao hữu trước thềm EURO 2012.

Được thi đấu trên sân nhà Da Luz, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã thi đấu lấn lướt so với đội khách Thổ Nhĩ Kỳ. Các ngôi sao trên hàng tấn công của đội chủ nhà gồm Nani, Ronaldo và Hugo Almeida liên tục làm khổ hàng phòng ngự đội khách với những tình huống sóng gió liên tiếp.

Mặc dù có thể nói Bồ Đào Nha đã có một khởi đầu không đến nỗi nào, nhưng độ chính xác và sự may mắn trong những pha xử lý cuối cùng là điều mà họ vẫn còn thiếu trong hiệp đấu đầu tiên. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng của HLV Paulo Bento đã phải trả giá. Phút 35, Sercan Sararer đánh bại hậu vệ tân binh của tuyển Bồ Đào Nha, Miguel Lopes, trước khi có quả tạt tầm thấp chính xác cho Umut Bulut băng vào dứt điểm thành bàn, mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Thổ Nhĩ Kỳ!

Trong những phút cuối cùng của hiệp 1, có thể thấy Bồ Đào Nha chơi rất nỗ lực, nhưng họ vẫn không thể thoát ra khỏi cảnh bế tắc trong những đường tấn công của mình, và đội chủ nhà đành chấp nhận bị dẫn trước 1 bàn sau khi 45 phút đầu của trận đấu kết thúc.

Ronaldo và các đồng đội thất bại thảm hại trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà. Ảnh: Internet.

Khi hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 10 phút, Bồ Đào Nha đã phải nhận gáo nước lạnh thứ hai. Lại là Bulut khi anh tận dụng sự thiếu quyết đoán của Bruno Alves và sút tung lưới Rui Patricio, nhân đôi cách biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đội khách vượt lên dẫn 2-0 ở phút 52!

Phải đến lúc này thì các cầu thủ chủ nhà mới thực sự bừng tỉnh. Họ tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra những cơ hội. Và cuối cùng thì các học trò của Paulo Bento cũng chấm dứt được cơn khát bàn thắng của mình, và người làm được điều đó là Nani. Phút 57, cầu thủ người Bồ Đào Nha có pha dứt điểm bên phía góc phải vòng cấm Thổ Nhĩ Kỳ. Bóng đi sệt và không cho thủ thành Demirel cơ hội cản phá, tỉ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 1-2!

Chỉ 8 phút sau, cơ hội gỡ hòa đã đến với Bồ Đào Nha khi Emre phạm lỗi với Miguel Lopes trong vòng cấm và có ngay một quả phạt đền cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngôi sao đắt giá nhất của Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo đã làm cho ngày thi đấu hôm nay của anh trở nên vô cùng thất vọng khi anh không thể chiến thắng thủ môn Demirel trên chấm 11 mét. Tỉ số vẫn là 1-2 tạm nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ.

Kiên trì tấn công, nhưng Bồ Đào Nha đã vấp phải sự kháng cự kiên quyết của những 'chiến binh' Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đã chơi phòng ngự quả cảm trước hàng công đắt giá của Bồ Đào Nha trong trận đấu này. Không chỉ bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn với Ronaldo và các đồng đội. Phút 88, hậu vệ vào thay người Ricardo Costa phá bóng nhưng bóng đập vào người Pepe và đi vào lưới trong sự thất vọng của hàng chục nghìn fan Bồ Đào Nha có mặt trên khán đài. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tái lập khoảng cách 2 bàn!

Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và Bồ Đào Nha tiếp tục để lại sự thất vọng với một trận thua ngay tại sân nhà trước đối thủ được coi là yếu hơn Thổ Nhĩ Kỳ, dù cho họ đã khởi đầu không quá tệ trong trận đấu này. Như vậy Paulo Bento và các học trò sẽ phải tiến vào EURO với một sức ép nặng nề sau khi không thể giành nổi một chiến thắng trong loạt trận giao hữu trước giải.

Bồ Đào Nha 1 - 3 Thổ Nhĩ Kỳ

Bàn thắng:

Thổ Nhĩ Kỳ: Umut Bulut (35', 52')

Bồ Đào Nha: Nani (57')

Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha:  Patrício; Miguel Lopes, Pepe, Bruno Alves, Coentrão; Miguel Veloso, Meireles, Moutinho; Nani, Hugo Almeida, Ronaldo

Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan Demirel; Altintop, Irtegun, Toprak, Kaldirim; Turan, Topal, Emre, Sararer; Yilmaz, Bulut.

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục