Blog phóng viên: Đừng quên kẻ yếu

10:36 Thứ năm 07/11/2013

Nhìn vào kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 27 vừa được công bố ngày hôm qua, không ít người đã thốt lên: "chúng ta lại rơi vào bảng đấu khó".

Một phản ứng có phần tự nhiên và cũng đến từ cái nếp dường như chúng ta vẫn đang có một cái "ghế" nào đó ở chiếu trên mà quên mất rằng, bóng đá trong khu vực nhiều người đang tiến lên chứ không dừng lại. Vị trí thứ 4 ở SEA Games 26 đem lại cho U23 Việt Nam một lợi thế nhỏ ở cuộc bốc thăm khi ít nhất sẽ tránh được 2 đối thủ trong tốp đầu khu vưc ngay từ vòng đấu bảng. Tuy nhiên, những giá trị từ kỳ SEA Games trước sẽ chỉ còn mang tính tương đối, bởi ngoài U23 Myanmar, đội bóng mà U23 Việt Nam từng thắng trong cả 2 lần đấu giao hữu mới đây, thì tất cả các đối thủ khác đều vẫn sẽ là ẩn số trong cuộc chơi sắp tới.

Đội tuyển U23 Việt Nam cần thận trọng nếu không muốn rời cuộc chơi sớm

Cũng sẽ có những người cảm thấy việc không phải sớm gặp đội chủ nhà ở vóng đấu bảng cùng với Thái Lan, đối thủ mà các đội tuyển Việt Nam thường hay bị "tâm lý", đã là được. Nhưng nếu nhìn trên bình diện chung, thì kết quả bốc thăm của kỳ Sea Games này là sự công bằng, bởi ngoài việc bảng A nơi có đội U23 Việt Nam sẽ phải chơi nhiều trận hơn do có 6 đội, thì tính cạnh tranh cho 4 chiếc vé vào bán kết đều sẽ như nhau, bởi cho dù rơi vào bảng A hay bảng B, thì U23 Việt Nam đều sẽ phải giải quyết ít nhất là 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp chứ không thể có toan tính nào khác.

Nhìn vào bảng đấu của U23 Việt Nam, sẽ dễ dàng điểm mặt được những đối thủ cạnh tranh là Malaysia và Singapore và đó cũng chính là hai trận đấu mang tính then chốt mà thày trò HLV Hoàng Văn Phúc cần phải giải quyết bằng con đường đi thẳng chứ không thể tính toán đường vòng từ việc lấy điểm hay tranh thủ tìm kiếm lợi thế ở chỉ số phụ trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn như Lào hay Philippines.

Nhìn lại hành trình vừa qua của U23 Việt Nam, có thể nhận thấy khá rõ việc các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thường chơi hay trước những đối thủ được cho là mạnh. Và đó sẽ là dữ kiện để hy vọng họ sẽ phát huy "đặc điểm" đó trong những cuộc đối đầu với các đối thủ cạnh tranh vé vào bán kết tại SEA Games. Nhưng sẽ là chưa đủ, nếu như sớm vội bỏ qua những đội bị cho là yếu ở bảng này. Brunei, có thể là cái "túi điểm" cho tất cả. Còn lại lào và Philippines, chớ vội xem thường. Người ta chưa thể quên ấn tượng của Philippines trong thời gian qua khi đi một bước dài lên tốp đầu tại giải vô địch khu vực. Người Lào trong 2 kỳ SEA Games gần đây, luôn tạo ra hình ảnh của một đội bóng khó chơi và trong suốt thời gian qua, sự âm thầm chuẩn bị của họ sẽ không thể xem thường, nhất là qua động thái họ được đầu tư mạnh cho những chuyến tập huấn ở Nhật Bản.

Bài học về sự tính toán của U23 Việt Nam ở BTV cup vừa qua dù đã lắng xuống, nhưng nó sẽ còn nguyên giá trị nếu như họ tiếp tục đặt ra những giả thiết đường vòng nào đó cho chiếc vé vào bán kết SEA Games. Bởi một điều đơn giản, đây là cuộc chơi thật và ở đó không có kẻ yếu nào để có thể sớm quên lãng.
Đức Đạo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục