Song qua những vòng đấu đầu tiên ở V-League 2014, Ban Trọng tài vẫn cho thấy quá nhiều vấn đề đáng lo ngại trong cách làm việc của họ.
Cuộc chiến nội bộ vẫn chưa thể chấm dứt khi mà cái được gọi là “cải tổ” mà VFF kêu gọi chỉ dừng lại ở lời nói chứ về thực chất chưa có động thái nào được thực thi bằng hành động.
Ông Nguyễn Tấn Hiền giữ chức Trưởng ban, nhưng thực tế vị trí của ông Hiền chỉ là tạm quyền và bản thân cũng không có cái quyền mà một ông Trưởng ban cần có.
Những quyết định của ông cũng chỉ dưới dạng theo quy trình đã vạch sẵn chứ chưa có được tiếng nói trọng lượng bởi uy tín và kinh nghiệm của ông chưa đủ để lấn áp “quân hùng” vốn đầy rẫy bất ổn và đấu đá lẫn nhau.
Ông cựu Trưởng ban là Đoàn Phú Tấn dù đã rời khỏi chức vụ nhưng ảnh hưởng trong giới trọng tài vẫn rất lớn. Sự phân hóa trong Ban Trọng tài được hình thành theo vùng miền, đặc biệt trong công tác phân công.
Ông Tấn vẫn được cầm “tráp” làm giám sát ở những sân bóng phía Bắc và đặc biệt là những trận đấu trên sân Lạch Tray vốn đã mang nhiều dị nghị.
Giới trọng tài đã thực sự nổi sóng tuần qua, khi một loạt trọng tài bị kỷ luật nhưng ông Tấn vô can dù cho trận đấu trên sân Lạch Tray với tư cách làm giám sát ông báo cáo là “không có vấn đề gì”, lẽ ra theo khung thì ông Tấn cũng bị liên đới và chịu kỷ luật.
Giờ thì người ta lại tiếp tục ngóng một cuộc chiến mới diễn ra trong Ban Trọng tài với những lời dị nghị không hay của những người có tiếng nói cao nhất.
Ban Trọng tài khó mà yên ả khi người đứng đầu vẫn bị người trong giới gọi là “bù nhìn” trong khi các thành viên phía dưới thì tiếng nói cao hơn nhưng lại phân hóa và đấu đá lẫn nhau.
Cuộc chiến nội bộ vẫn chưa thể chấm dứt khi mà cái được gọi là “cải tổ” mà VFF kêu gọi chỉ dừng lại ở lời nói chứ về thực chất chưa có động thái nào được thực thi bằng hành động.
Ông Nguyễn Tấn Hiền giữ chức Trưởng ban, nhưng thực tế vị trí của ông Hiền chỉ là tạm quyền và bản thân cũng không có cái quyền mà một ông Trưởng ban cần có.
![]() |
Ông Đoàn Phú Tân rớt đài khỏi những vị trí lãnh đạo |
Những quyết định của ông cũng chỉ dưới dạng theo quy trình đã vạch sẵn chứ chưa có được tiếng nói trọng lượng bởi uy tín và kinh nghiệm của ông chưa đủ để lấn áp “quân hùng” vốn đầy rẫy bất ổn và đấu đá lẫn nhau.
Ông cựu Trưởng ban là Đoàn Phú Tấn dù đã rời khỏi chức vụ nhưng ảnh hưởng trong giới trọng tài vẫn rất lớn. Sự phân hóa trong Ban Trọng tài được hình thành theo vùng miền, đặc biệt trong công tác phân công.
Ông Tấn vẫn được cầm “tráp” làm giám sát ở những sân bóng phía Bắc và đặc biệt là những trận đấu trên sân Lạch Tray vốn đã mang nhiều dị nghị.
Giới trọng tài đã thực sự nổi sóng tuần qua, khi một loạt trọng tài bị kỷ luật nhưng ông Tấn vô can dù cho trận đấu trên sân Lạch Tray với tư cách làm giám sát ông báo cáo là “không có vấn đề gì”, lẽ ra theo khung thì ông Tấn cũng bị liên đới và chịu kỷ luật.
Giờ thì người ta lại tiếp tục ngóng một cuộc chiến mới diễn ra trong Ban Trọng tài với những lời dị nghị không hay của những người có tiếng nói cao nhất.
Ban Trọng tài khó mà yên ả khi người đứng đầu vẫn bị người trong giới gọi là “bù nhìn” trong khi các thành viên phía dưới thì tiếng nói cao hơn nhưng lại phân hóa và đấu đá lẫn nhau.
SL |
00:00 30/11/-0001